Câu chuyện quần vợt trong tuần

Canada phát điên vì Raonic

Hướng đến Indian Wells 2011 - Raonic nhận được suất đặc cách
Canada phát điên vì Raonic

Các CĐV hâm mộ quần vợt Canada sẽ được xem truyền hình trực tiếp trận đấu vòng 1 Davis Cup 2011 – thuộc nhóm I – giữa Mexico và đội tuyển quê nhà trên kênh truyền hình Rogers Sportsnet. Đây là thành quả do… “hiện tượng thiếu niên xuất anh hùng” Milos Raonic mang lại. Nên nhớ, là một quốc gia vốn không mặn mà lắm với quần vợt (vì sở hữu một nền quần vợt kém phát triển), rất hiếm khi kênh truyền Rogers Sportsnet “hạ cố” truyền hình trực tiếp một sự kiện thi đấu quần vợt cho công chúng theo dõi. Trận đấu giữa Mexico và Canda (diễn ra tại CLB Deportivo La Asuncion, thuộc tiểu bang Estado de Mexico) sẽ được truyền trực tiếp trên Sportsnet One vào trưa thứ sáu, 4-3 -theo giờ địa phương,

Milos Raonic - tay vợt đang khiến cả đất nước Canada phát điên.

Milos Raonic - tay vợt đang khiến cả đất nước Canada phát điên.

Thậm chí, nhiều quan chức của LĐQV Canada còn không thể nhớ ra được lần cuối cùng người Canada có cơ hội xem truyền hình trực tiếp một trận đấu Davis Cup của tuyển Canada là khi nào. Câu trả lời là: mãi từ năm 2003. Hiện tại, ai ai (“ai ai” ở đây chính là kênh truyền hình Rogers Sportsnet, các quan chức của LĐQV Canada và các CĐV quần vợt của quốc gia này) cũng hiểu lý do tại sao trận đấu giữa Mexico và Canada lại thu hút được nhiều sự quan tâm đến như vậy. Câu trả lời chỉ có một: “Đó là vì Milos Raonic, từ Thornhill, Ontario”. Raonic đã làm được cái chuyện mà không có ai có thể làm được – mang Davis Cup quay trở lại truyền hình Canada lần đầu tiên sau 8 năm. Anh là người hùng…

Hồi tháng trước, cái tên Raonic là tiêu đề trên các trang nhất nhiều tờ báo, là câu chuyện ngồi le đôi mách mà người Canada bàn luận từ trên bàn cà phê ra ngoài phố, từ khắp các hang cùng ngõ hẻm đến những hẻm núi xa xôi đầy băng tuyết. Hai chiến công liên tiếp lọt vào chung kết các giải đấu thuộc khuôn khổ ATP Tour - ở San Jose và ở Memphis không chỉ khiến người Canada cảm thấy tự hào mà còn khiến lượng khán giả xem trực tiếp truyền hình tăng đến chóng mặt. Ở chung kết San Jose, khi Raonic hạ Fernando Verdasco (hạng 9 ATP), đã có 56 ngàn khán giả bật ti vi theo dõi trận đấu. Còn ở chung kết Memphis, khi Raonic thua Andy Roddick (hạng 8 ATP), đã có đến 160 ngàn khán giả xem ti vi!

Ông Dave Rashford - Giám đốc truyền thông của kênh truyền hình Rogers Sportsnet - thừa nhận: “Milos Raonic đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả hâm mộ xem truyền kình xuyên suốt cả đất nước và thật sự thúc đẩy quần vợt vượt lên chiếm vị trí hàng đầu ngay ở thời điểm này. Người Canada đang rất hào hứng với sự xuất hiện của cậu ấy”. Sự tiến bộ chóng mặt của chàng trai 20 tuổi người Canada gốc Serbia chính là thời điểm không thể tốt hơn để các kênh truyền hình tận dụng, hòng làm gia tăng lượng khán giả xem truyền hình. Trước đó, người ta đã bắt đầu đổ xô vào “hiệu ứng Raonic” khi chứng kiến anh chàng này lọt đến tận vòng 4 giải Australian Open diễn ra hồi tháng 1…

“Nó giống như việc bắt được tia chớp ở trong một cái chai vậy”, ông Rashford cho biết thêm, “Mọi người đều muốn biết Raonic đang làm gì, cậu ấy thi đấu như thế nào. Cả đất nước Canada, hay hầu hết mọi người dân Canada đều muốn xem cậu ấy thi đấu. Nó đơn giản không chỉ là: “Tôi muốn xem Federer và Nadal” thêm nhiều nữa, mà nó còn là: “Tôi cũng muốn xem Milos”. Ông Michael Downey – Chủ tịch của LĐQV Canada – thì nói Raonic và ngôi sao nữ đang lên của quần vợt Canada Rebecca Marino (cũng lọt đến trận chung kết một giải WTA Tour, Cellular South Cup, hồi tháng trước) đã giúp đánh thức những con mắt theo dõi Sportsnet, khiến họ buộc phải xem của những cô cậu trẻ tuổi này.

Thành công của Raonic và Marino đã khiến Sportsnet nhận ra là họ cần phải thương thảo với LĐQV Canada để mua bản quyền thi đấu của đội tuyển Canada ở cả Davis Cup lẫn Fed Cup, việc mà trước đây họ không hề nghĩ đến. Chủ tịch Downey nói một cách tếu táo: “Trước đây, chúng tôi thường tiếp xúc với Sportsnet và đề nghị họ phát sóng các trận đấu Davis Cup, nhưng phản hồi chỉ có một: “Chỉ khi các anh mua được… thời gian thì chúng tôi mới phát sóng cho các anh”. Điều này rốt lại đã thay đổi, và Chủ tịch Downey nói sự thay đổi là rất hiếm hoi, cũng giống như chuyện Raonic leo từ hạng 152 ATP lên hạng 37 ATP, hay Marino leo từ hạng 101 WTA lên hạng 61 WTA vốn rất hiếm có vậy!

Trong quá khứ, các kênh truyền hình của Canda không phải là không quan tâm đến quần vợt, có điều, họ cũng chỉ chạy theo thị hiếu, nghĩa là truyền hình trực tiếp những giải đấu lớn, nơi thu hút những tay vợt danh tiếng. Sportsnet thì sở hữu bản quyền phát sóng các giải đấu lớn (đẳng cấp Masters 1.000 của ATP), còn TSN thì tiếp tục sở hữu độc quyền phát sóng tất cả các sự kiện Grand Slam cho người dân Canada. Nguồn thu lợi lớn cho Sportsnet là Rogers Cup (giải đấu trực thuộc ATP được tổ chức tại Toronto, còn giải đấu trực thuộc WTA được tổ chức giải Montreal), đơn giản bởi vì giải đấu này diễn ra trên đất Canada. Rõ ràng, dù rất chuộng những tay vợt nổi tiếng Âu Mỹ, người Canada vẫn quan tâm đến những thứ gì thuộc về của mình, trước đây là Rogers Cup, còn giờ là những giải đấu có sự xuất hiện của Raonic (và Marino). “Đó là một nhu cầu rất lớn mà giờ chúng ta mới nhận rõ”, Chủ tịch Downey lý giải trên tờ National Post, “Tôi nghĩ lượng khán giả xem truyền hình kỷ lục ở Memphis cho thấy mọi người Canada đều quan tâm đến quần vợt”.

 Hướng đến Indian Wells 2011 - Raonic nhận được suất đặc cách

Ngay sau Davis Cup, người Canada sẽ lại có cơ hội chứng kiến “thiếu niên xuất anh hùng” Milos Raonic tung hoành. Anh này mới được BTC giải Indian Wells 2011 (tên chính thức là BNP Paribas Open, một giải đẳng cấp Masters 1.000 được mệnh danh là “tiểu Grand Slam” diễn ra tại California) trao cho một suất đặc cách vòng đấu chính thức. Raonic là một trong bốn người vinh dự nhận được suất đặc cách ở giải Masters 1.000 đầu tiên trong mùa giải. Những người khác là thần đồng quẩn vợt Nhật Bản Kei Nishikori, thần đồng quần vợt Mỹ Ryan Harrison và tay vợt trẻ số 1 Australia Bernard Tomic.

Đây là một kết quả làm hài lòng giới mộ điệu quần vợt Canada và xét cho cùng, nó hoàn toàn xứng đáng vì Raonic đã chơi tốt trong hai tháng đầu năm 2011. Thành tích của anh này trong mùa giải năm nay đang là 12 trận thắng - 3 trận thua. Indian Wells 2011 sẽ khai cuộc vào thứ hai tuần sau. Giải đấu này có tổng tiền thưởng 3,6 triệu USD, là nơi quy tụ nhiều tay vợt mạnh.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục