Canada khó tìm lại hào quang

Sau 4 lần liên tiếp để Mỹ và Mexico thay nhau đoạt chức vô địch, Gold Cup 2000 chứng kiến chiến tích đột biến của Canada khi họ chấm dứt sự thống trị của 2 cái tên ở trên. Nhưng cũng từ cột mốc đó cho tới nay, Canada vẫn đành lỗi hẹn với ngôi vô địch. Và giải đấu lần này cũng không mấy sáng sủa với đội tuyển đến từ miền đất cao nhất của châu Mỹ.
Canada không được đánh giá cao ở giải lần này.
Canada không được đánh giá cao ở giải lần này.
Canada đã thất bại trong việc giành quyền tham dự World Cup 2018. Cho nên về lý thuyết, Gold Cup lần này sẽ là cơ hội để đoàn quân HLV Octavio Zambrano gỡ gạc chút danh dự. Nhưng thực tế rất khó.
Giống như những đội tuyển khác khi phần lớn sử dụng nhiều nhân tố trẻ, Canada cũng vậy. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, đội hình mà HLV Zambrano có trong tay không chỉ thiếu chiều sâu chuyên môn, mà còn “non” cả kinh nghiệm. Lần triệu tập này, chiến lược gia 59 tuổi cho gọi Alphonso Davies mới 17 tuổi. Trong khi đó, những Raheem Edwards, Samuel Piette, và Anthony Jackson-Hamel… tuổi đời cũng không quá 24. Thế cho nên, chẳng có gì lạ nếu như khi bước vào giải đấu, những cái tên kể trên thể hiện sự chệch choạc nhất định.
Niềm hy vọng lớn nhất với Canada được đặt trọn vẹn lên vai cựu binh Will Johnson. Ngoài tốt về chuyên môn, kinh nghiệm trận mạc ở Johnson sẽ là thứ mà HLV Zambrano cần vào lúc này. Bởi tại MLS, sự kết hợp giữa Johnson cùng với Kaka đã góp phần tạo nên thành công nhất định trong màu áo Orlando City.
Riêng về trường hợp của Ashton Morgan, sự sa sút gần đây của hậu vệ 26 tuổi trong màu áo của Toronto FC đã khiến HLV Zambrano cảm thấy lo lắng. Vì nếu tiếp tục thể hiện phong độ như thế, Morgan có thể đẩy Canada vào thảm họa.
Song, dù gì đi chăng nữa, Canada chỉ xem giải đấu này là bàn đạp cho họ trong việc giành quyền tham dự World Cup 2022. Cho nên, trước mắt là vị trí thứ 2 tại bảng A cũng không hẳn dễ dàng có được chứ huống gì tìm lại hào quang xưa.

Tin cùng chuyên mục