Cảm xúc của những người hùng

Người ghi bàn thắng duy nhất cho Man.City, tiền vệ Rodri đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của UEFA, nhưng thủ môn Ederson xứng đáng được trao giải thưởng này sau những pha cứu thua đầy cảm hứng của anh đã giúp đội nhọc nhằn bảo vệ tỷ số 1-0 trước Inter Milan trong trận chung kết Champions League vào thứ Bảy.
Ederson cứu thua bằng… đầu gối từ cú đánh đầu cận thành của cầu thủ vào thay người Lukaku.
Ederson cứu thua bằng… đầu gối từ cú đánh đầu cận thành của cầu thủ vào thay người Lukaku.

Inter bắt đầu gây rắc rối cho một Man.City đang lo lắng, và Lautaro Martinez đã có pha bóng một chọi một với Ederson. Tuy nhiên, thủ môn người Brazil đã cố gắng vượt lên để hạn chế các góc sút của Lautaro, cản phá nỗ lực dứt điểm của cầu thủ người Argentina bằng cơ thể của mình. Sau khi Rodri ghi bàn ở phút 68, Inter lập tức dồn ép và tiến rất gần bàn gỡ hòa muộn, nhưng Ederson đã có 2 pha cản phá xuất sắc. Ở phút 88, anh cản phá cú đánh đầu cận thành của cầu thủ vào thay người Lukaku và trong pha bóng cuối cùng của trận đấu, từ một tình huống đá phạt góc, anh lại tỏa sáng với pha bay người đấm bóng từ quả đánh đầu hiểm hóc của Francesco Acerbi.

Ederson chia sẻ sau trận với kênh truyền hình TNT Sports của Brazil: “Năm nay tôi đã cống hiến rất nhiều, làm việc chăm chỉ, từ bỏ rất nhiều thứ để nhận được sự đền đáp này. Tôi vẫn đang trong trạng thái bay bổng, tôi muốn tận hưởng nó ngay bây giờ, tận hưởng nó, tận hưởng nó với gia đình tôi nữa. Bây giờ là lúc để ăn mừng! Thất bại dạy cho chúng ta rất nhiều điều, đó là 5 năm đầy thất vọng, chúng tôi đã tan vỡ, nhưng chúng tôi đã nhặt nhạnh những mảnh vỡ và xây dựng lại chính mình. Và những mảnh ghép mới đến cũng giúp ích rất nhiều cho đội”.

Rodri ghi bàn thắng duy nhất và được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của UEFA.

Rodri ghi bàn thắng duy nhất và được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của UEFA.

Trong một diễn biến mà các ngôi sao tấn công gây thất vọng, Kevin De Bruyne chấn thương phải rời sân ngay trong hiệp một, còn tiền đạo ngôi sao Erling Haaland cũng có một buổi tối yên tĩnh lạ thường, thì pha dứt điểm lạnh lùng của Rodri ở phút 68 đã mang về cho Man.City danh hiệu Champions League đầu tiên được chờ đợi từ lâu. Một nhân tố không ngờ đến đã hoàn thành giấc mơ cho HLV Pep Guardiola và các ông chủ có trụ sở tại Abu Dhabi.

“Tôi rất xúc động, đó là một giấc mơ trở thành sự thật. Tất cả những người thuộc về CLB này đã chờ đợi 20, 30, 40 năm”, Rodri chia sẻ với BT Sport. “Tôi mới ở đây 4 năm nhưng chúng tôi xứng đáng với điều đó. Chúng tôi đã rất thân thiết trong những năm qua nhưng khi bạn vào đến bán kết, chung kết, cuối cùng Chúa cũng ban cho bạn món quà này... Đó là giấc mơ của tất cả chúng tôi!”.

Cầu thủ 26 tuổi người Tây Ban Nha đã ghi bàn quyết định ở trận đấu thứ 52 của cá nhân trong mùa giải, một dấu hiệu cho thấy anh quan trọng như thế nào đối với đội hình mà HLV Pep Guardiola đang xây dựng. Cầu thủ trị giá 70 triệu euro đánh giá thêm về mùa giải hoàn hảo của cá nhân và đội bóng: “Tôi nghĩ chúng tôi đã làm nên lịch sử! Điều tốt là chúng tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa. Dự án này là muốn nhiều hơn nữa, nhiều tham vọng hơn nữa”.

Tin cùng chuyên mục