Bukayo Saka vẫn chưa nguôi nỗi đau bị loại ở World Cup 2022

Bukayo Saka vẫn còn cảm thấy thất vọng về thất bại của đội tuyển Anh ở tứ kết World Cup, nhưng nói rằng Tam sư sẽ cùng nhau hướng đến vinh quang Euro 2024 vào mùa hè tới sau khi Gareth Southgate tiếp tục làm HLV.
Bukayo Saka (giữa) tranh bóng với Theo Hernandez và Rabiot của tuyển Pháp
Bukayo Saka (giữa) tranh bóng với Theo Hernandez và Rabiot của tuyển Pháp

Saka là một trong những ngôi sao của đội tuyển Anh ở Qatar, anh ghi ba bàn giúp đội bóng của Southgate vượt qua vòng bảng và sau đó đánh bại Senegal ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, Tam sư đã gặp khó khăn trước á quân Pháp, thua 1-2 trong một trận đấu mà họ chơi rất tốt.

“Mỗi khi nghĩ về thất bại ở Qatar, tôi vẫn có một chút thất vọng”. Tiền đạo Arsenal đã trở lại trại tập trung của tuyển Anh và chuẩn bị cho vòng loại Euro gặp Italia và Ukraine. Anh nói với Standard Sport: "Nếu tiến xa hơn, chúng tôi đã có thể thắng được World Cup. Dù bị loại sớm, tôi vẫn cảm thấy chúng tôi có một đội tuyệt vời, một ban huấn luyện tuyệt vời và chúng tôi sẽ hiện diện ở đó trong kỳ giải tới".

Sau thất bại đó, Southgate đã cân nhắc từ chức với lý do quá căng thẳng khi dẫn dắt đất nước trong 3 giải đấu lớn. Tuy nhiên, người đàn ông 52 tuổi này đã quyết định ở lại và sẽ ngồi trên băng kỹ thuật khi đội tuyển Anh bắt đầu chiến dịch vòng loại Euro 2024 tại Italia.

"Tôi rất vui khi HLV quyết định ở lại. Tôi thực sự muốn ông ấy tiếp tục dẫn dắt đội. Ông ấy rất tuyệt vời trong sân và ngoài sân đối với tôi, ông ủng hộ tôi và cũng tin tưởng tôi. Trong một số trận đấu lớn, ông đã chọn tôi và tin tưởng tôi. Tôi sẽ luôn biết ơn vì điều đó".

"Tôi hy vọng mình có thể tiếp tục thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông ấy và hy vọng sẽ giành được một danh hiệu nào đó. Tôi đã chơi 2 giải đấu lớn và đã có thêm kinh nghiệm cho đội tuyển Anh".

Tin cùng chuyên mục