Trong năm 2010 này, sự kiện nổi bật nhất là World Cup 2010. Lần đầu tiên, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với lục địa đen sau biết bao lo ngại về tình trạng an ninh và thiếu khán giả.
Nhờ World Cup 2010, người dân Nam Phi rốt cục cũng đã tận mắt chứng kiến những ngôi sao mà họ chỉ từng được thấy trên truyền hình. Trong chiều ngược lại, họ “cống hiến” cho thế giới tiếng kèn vuvuzela chói tai - đề tài tranh cãi xuyên suốt giải đấu. Cũng nhân mùa hè Nam Phi, người ta một phen sôi lên vì tài tiên đoán của chú bạch tuộc tên Paul của Viện Hải dương học Oberhausen (Đức) khi chú đoán chính xác tất cả các trận của tuyển Đức cũng như trận chung kết và trận tranh hạng ba. Khi Paul qua đời hồi tháng 11 vừa qua, các trang báo Tây Ban Nha đều đăng tin như thể vừa tiễn đưa một người bạn thân.
Về mặt chuyên môn, World Cup 2010 được xem là thất bại với trận chung kết thuộc hàng dở nhất và xấu xí nhất trong lịch sử. Ngoài pha ghi bàn của Andres Iniesta, hình ảnh tiêu biểu nhất của nó là cú đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso của tiền vệ Hà Lan Nigel De Jong (ảnh). Hà Lan phải nhận đến 9/14 thẻ vàng của trận chung kết - một kỷ lục.
Đức để lại ấn tượng tốt với lối chơi phóng khoáng, trẻ trung. Brazil lại gây thất vọng; Italia, Anh và Pháp còn tệ hơn khi bị loại từ vòng bảng. Riêng các cầu thủ Pháp còn kịp quậy tan nát bằng cách đình công, bêu xấu nhau rồi mới chịu về nhà. Lần đầu tiên (và cũng là cuối cùng?) Diego Maradona xuất hiện tại sân chơi lớn nhất hành tinh đã để lại đôi chút ấn tượng với một Lionel Messi chơi sống động cho đến trước khi thua Đức 0-4 tại tứ kết.
Bóng đá Anh kết thúc 1 năm đáng thất vọng với việc thất bại trong cuộc vận động đăng cai World Cup 2018. Trước đó họ đã bị loại tại World Cup sau một màn trình diễn tồi tệ. Ngôi sao số 1 của bóng đá Anh là Wayne Rooney dính vào scandal và thi đấu vật vờ suốt từ mùa hè đến nay.
Yên Thanh