Bayern Munich tắt điện sân Celtic

Một chút may mắn đã giúp Bayern Munich đánh bại chủ nhà Celtic ồn ào trong trận lượt đi play off Champions League. Đó là chiến thắng đầu tiên của Hùm xám ở giải đấu châu Âu mùa này bên ngoài nước Đức.

Michael Olise (phải) trong tình huống mở tỷ số trận đấu cho Bayern Munich
Michael Olise (phải) trong tình huống mở tỷ số trận đấu cho Bayern Munich

Người hâm mộ Celtic được cho là ồn ào số 1 ở châu Âu. Thiết bị đo tiếng ồn từng ghi nhận lên tới 129 decibel khi Celtic thắng Leipzig 3-1 trên sân nhà hồi tháng 11-2024. Nên nhớ rằng 130 decibel là độ ồn của tiếng còi xe lửa hoặc tiếng máy bay cất cánh đủ hiểu sự cuồng nhiệt của những người yêu mến đội bóng của ông Brendan Rodgers.

Giây thứ 26 của trận đấu, người hâm mộ Celtic suýt có cơ hội làm “thủng màn nhĩ” cầu thủ Bayern Munich khi cú sút từ xa của Nicolas Kuhn tung lưới đội khách mà thủ môn Manuel Neuer chỉ biết đứng im nhìn bóng vào lưới. Trợ lý trọng tài có vẻ ngập ngừng trong việc phất cờ báo lỗi nên trọng tài chính Jesus Manzano quyết định coi lại VAR. Đây là quyết định mang cảm tính nhiều hơn về mặt kỹ thuật khi trọng tài người Tây Ban Nha cho rằng Adam Idah ở tư thế việt vị đã che khuất tầm nhìn của Neuer nên bàn thắng không được công nhận.

Sau cú sốc đó, sân vận động Celtic hoàn toàn im lặng khi chứng kiến Bayern Munich kiểm soát bóng tới 68%. Đội khách liên tục tấn công dồn hàng thủ Celtic vào sâu trong vòng 16m50 nhưng quá nhiều những pha dứt điểm của Michael Olise, Leroy Sane và cả Harry Kane đều không hiệu quả. Trong khi đó, Celtic dường như không một lần tấn công qua được phần sân Bayern Munich trong 45 phút đầu tiên.

Lối chơi kiểm soát bóng và chuyền bóng phối hợp ngắn không phá vỡ được hàng thủ Celtic đã được Bayern Munich thay đổi từ cuối hiệp 1 bằng những đường chuyền dài đơn giản. Đó là phút cuối cùng hiệp 1 khi trung vệ Dayot Upamecano chuyền dài từ vòng tròn trung tâm cho Olise ở trong vòng 16m50 để tiền vệ người Pháp dứt điểm tung nóc lưới mở tỷ số trận đấu. Thêm một tình huống đơn giản nữa là pha đá phạt góc của Joshua Kimmich ở phút 49 được Harry Kane chọn đúng vị trí ở cột xa và dứt điểm bằng chân không thuận (chân trái) nhân đôi cách biệt. Đây là lần thứ 19, Kane phá lưới của thủ môn Kasper Schmeichel.

Celtic sau hai bàn thua mới chịu vùng lên tấn công nhưng trong số 4 cú dứt điểm trúng đích ở hiệp hai chỉ có pha lắc đầu cận thành của Daizen Maeda thành công. Chiến thắng mong manh trên sân Celtic là lần đầu tiên Bayern Munich thắng được đối thủ ở Champions League bên ngoài nước Đức ở mùa giải này. Trước đó, Hùm xám thua Aston Villa 0-1, thua Barcelona 1-4 và thua Feyenoord 0-3. Đội bóng của ông Kompany chỉ thắng Shakhtar Donetsk 5-1 nhưng lại diễn ra tại Schalke do đối thủ này không thể chơi trên sân nhà ở Ukraine do chiến tranh nên chọn Schalke của Đức làm sân nhà. Bayern Munich đã hoàn thành được 1/3 chặng đường quyết định của mùa giải và chuẩn bị cho trận gặp Bayer Leverkusen ở Bundesliga vào cuối tuần trước khi tiếp đón Celtic ở sân nhà Allianz vào giữa tuần sau ở trận lượt về play off.

Tin cùng chuyên mục