Lượt đi bán kết Champions League

Bayern Munich - Lyon: Trong hang ổ của Hùm xám

Bayern Munich đang có cơ hội lớn để quật ngã Olympique Lyon trong trận lượt đi vòng bán kết đêm nay. Lợi thế của đội chủ nhà đang thể hiện rõ khi đối thủ Pháp phải hành quân bằng xe bus qua chặng đường diệu vợi để dấn thân vào hang ổ của Hùm xám…
Bayern Munich - Lyon: Trong hang ổ của Hùm xám

Bayern Munich đang có cơ hội lớn để quật ngã Olympique Lyon trong trận lượt đi vòng bán kết đêm nay. Lợi thế của đội chủ nhà đang thể hiện rõ khi đối thủ Pháp phải hành quân bằng xe bus qua chặng đường diệu vợi để dấn thân vào hang ổ của Hùm xám…

Byaern Munich quả đã toan tính mọi đường: Họ đối xử điệu đàng với Franck Ribery, giúp  ngôi sao người Pháp có đủ phong độ đêm nay để tiến hành cuộc “dày vò” những người đồng hương Lyon.

Tiền Franck Ribery (trái) sẽ giúp Bayern xé toang phòng tuyến của Lyon

Tiền Franck Ribery (trái) sẽ giúp Bayern xé toang phòng tuyến của Lyon

HLV Louis Van Gaal đã cho Franck Ribery ra nghỉ ở giữa hiệp 2 trong trận thắng Hanover đến 7-0 hôm thứ Bảy để dưỡng sức cho trận giữa tuần khi Bayern hướng đến trận bán kết Champions League đầu tiên kể từ năm 2001.

HLV người Hà Lan nói: “Tôi tin là cậu ấy sẽ sẵn sàng xung trận. Tôi phải bảo vệ cậu ta một chút bởi cậu bị một số rắc rối về bắp thịt”.
 
Van Gaal đang dẫn dắt Bayern Munich đến kỳ tích mà chưa một CLB Đức nào có được: Họ chiếm lĩnh ngôi đầu bảng Bundesliga (với cách biệt 2 điểm trước Schalke), lọt vào chung kết Cúp nước Đức và muốn vượt qua vòng bán kết Champions League trong tham vọng thắng cú ăn ba lịch sử. Ông có thể tính đến tiền đạo Miroslav Klose sau khi cơn đau dạ dày loại anh khỏi trận đấu ở giải nội địa vừa qua.

Tuy nhiên, ông sẽ mất tiền vệ giàu kinh nghiệm Mark van Bommel và hậu vệ cánh Holger Badstuber vì án treo giò. Nhiều khả năng ông sẽ không lấp Anatoliy Tymoschuk vào tuyến giữa như báo chí rêu rao mà chuyển hẳn sang đá đội hình 4-4-2 với Bastian Schweinsteiger đá trụ, còn Thomas Mueller dâng cao, chơi ngay sau cặp tiền đạo Ivica Olic và Mario Gomez.

Thế công của Bayern sẽ tùy thuộc nhiều vào năng lực quấy phá của cặp tiền vệ xuất sắc bậc nhất thế giới Franck Ribery và Arjen Robben. Ở tuyến phòng thủ, giới chuyên môn tin rằng Van Gaal sẽ thay vị trí của Badstuber bằng Danijen Pranjic – một tiền vệ để có thể chuyển đổi đội hình sang thế tấn công mãnh liệt 3-4-3 bất cứ lúc nào.

Đường dài rong ruổi

Nếu Barcelona còn có vẻ tươi tắn dù vượt chặng đường 985 cây số để đến Milan, thì Lyon có vẻ rất mỏi mệt khi rong ruổi 855 cây số để đến được Munich. Đám mây tro bụi núi lửa ở Iceland đã khiến Lyon khổ sở.

Các sân bay trên khắp châu Âu phải đóng cửa và các đội bóng phải du hành đến sân khách bằng đường bộ. Lyon đã phải khởi hành sớm, họ mượn 10 chiếc xe tải nhỏ để đến Stuttgart vào thứ Hai, qua đêm ở đấy trước đến Munich vào sáng thứ Ba - tức là chỉ 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Hậu vệ người Brazil Cris nói đùa: “Những chuyến hành trình bằng xe này làm tôi nhớ đến những chuyến đi dài ở Brazil, hồi tôi còn nhỏ. Tình cảnh rất khó khăn cho mọi người, nhưng chúng tôi phải chấp nhận điều đó”.

Khó khăn với Lyon rất lớn nếu bạn biết là sau trận hòa 2-2 với nhà vô địch Pháp Girondins Bordeaux hôm thứ Bảy, Lyon phải thức trắng để rong ruổi trở về nhà bằng xe bus ngay trong đêm. Chuyến trở về nhà đó ngốn của họ hết 7 giờ ngồi xe.

Chính thủ quân Cris thổ lộ: “Chuyến đi thật mệt mỏi bởi chúng tôi không ngủ được. Ngồi trên xe 7 giờ liền sau một trận đấu khó khăn như thế quả là quá sức chịu đựng”.

Tâm trí bức bối, tinh thần cầu thủ lại không phấn chấn chút nào khi trận hòa với Bordeaux khiến Lyon bị kềm chặt ở vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Olympique Marseille đến 9 điểm khi giải còn đúng 5 vòng.
 
Lyon mất một số trụ cột vì chấn thương như tiền vệ người Cameroon Jean Makoun (vòm háng), hậu vệ  Jean-Alain Boumsong (bắp vế) và Mathieu Bodmer (bắp đùi). Họ chẳng bị treo giò nhưng có đến 7 cầu thủ phải thi đấu cẩn thận khi đã dính 1 thẻ vàng, bao gồm Cris và nhạc trưởng Miralem Pjanic.

Mùa trước, 2 đội đã gặp nhau ở vòng bảng Champions League và trận lượt đi trên sân Allianz Arena, Lyon đã xuất sắc cầm hòa 1-1 khi đã dẫn bàn trong hiệp đầu. Tuy nhiên, cần phải thấy điều bất cập trong lượt về khi Lyon chơi sân nhà bị Bayern xuyên thủng 3 bàn trong 45 phút và chỉ gỡ được 2 bàn trong hiệp sau. Đó là lần gặp gần nhất giữa 2 đội và người ta tự hỏi liệu Lyon có tìm ra cách phong tỏa được những ngón đòn tấn công mà Bayern tung ra cách đây 16 tháng?

HLV Claude Puel cũng dự báo được tình thế khó khăn trên sân Munich: “Đối đầu với Bayern luôn rất khó khăn. Người Đức luôn tỏ ra nguy hiểm trong những trận đấu lớn. Và Bayern vừa mới hạ knock-out Manchester United đó thôi. Họ có trong tay những mũi nhọn lợi lại như Arjen Robben và Franck Ribery, những cầu thủ đủ sức phá toang mọi phòng tuyến vũng chãi nhất. Chúng tôi biết điều gì đang chờ đón mình ở Munich”.

Đúng, những hiểm họa đang chực chờ giáng xuống đội bóng của Claude Puel khi ông mang những đôi chân mỏi mệt vào hang ổ của Hùm Xám!

Dự đoán: Bayern thắng 2-0

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục