Vào lúc này, ai có thể cản bước được Rafael Nadal trên mặt sân đất nện? Câu trả lời sẽ là hầu như chẳng có ai. Tay vợt trẻ 24 tuổi người Tây Ban Nha vốn là số 1 ATP vừa giành ngôi vô địch thứ 5 liên tiếp ở Barcelona Open sau khi đánh bại đồng hương David Ferrer trong trận chung kết - đó cũng là những gì đã xảy ra ở trận chung kết Barcelona Open 2008.
Với thành tích này, Nadal đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử ATP giành được 5 ngôi vô địch liên tiếp ở cả Monte Carlo (Masters 1000) lẫn Barcelona (ATP World Tour 500). Anh còn nhắm đến thành tích đăng quang 5 lần liên tiếp ở Roland Garros sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây…
![]() |
Nadal đang cắn chiếc cúp vô địch Barcelona thứ 5 liên tiếp. |
Trận thắng thứ 25 liên tiếp trên mặt sân đất nện của Nadal đã đến với chỉ vài rắc rối nho nhỏ. Sau khi “trao đổi” vài break-point ngay ở đầu ván 1, Nadal đã vượt lên dẫn trước 5/2 và kết thúc ván đấu với điểm số 6/2 bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (rõ ràng, khả năng giao bóng của Nadal đã cải thiện hơn rất nhiều so với những gì anh thể hiện ở Monaco).
Ferrer cố gắng quay trở lại “nắn gân” Nadal trong ván 2 và đã tạo ra được 2 break-point - nhưng Nadal cũng giành được 2 break-point tương tự. Cuối cùng, sau khi để thua rơ thứ 11 - rơ cầm giao bóng - Ferrer đã chấp nhận để thua luôn rơ thứ 12 khi tung ra một cú thuận tay không chính xác!
Khi đứng trên bục chiến thắng, tay cầm chiếc Cúp Conde de Godo to tổ bố và… cắn vào nó, Nadal thốt lên: “Chiến thắng này còn hơn cả 1 giấc mơ. Tôi không bao giờ có thể hình dung được là tôi sẽ đăng quang ở đây trong 5 lần liên tiếp. Xin chúc mừng David, ngay cả khi anh không thể đăng quang ngày hôm nay, anh đã trải qua một giải đấu thật tuyệt vời ở Barcelona này”.
Ở buổi phỏng vấn sau đó, Nadal thừa nhận anh rất ấn tượng với cái cách mà Ferrer quay trở lại với trận đấu trong ván 2: “Khi anh ấy chơi tấn công, thật khó để áp đảo anh ấy. Dù sao, tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩ rằng đây là màn trình diễn tốt nhất của tôi trên mặt sân đất nện năm nay”.
Như vậy, kể từ năm 2005 cho đến nay, tay vợt người xứ Mallorca này mới chỉ để thua 4 lần trên “lãnh địa sân đất nện chí cao vô thượng” - lần gần nhất là để thua tay vợt đàn anh đồng hương Juan Carlos Ferrero ở Rome Master 2008 khi anh không thật sự sung sức.
Sức mạnh của Nadal trên mặt sân đất nện nói riêng và trên các mặt sân khác nói chung (anh còn có các danh hiệu Wimbledon 2008 và Australia Open 2009 để “chứng minh cho thân phận” của mình) càng ngày càng khiến các đối thủ lo lắng. Giờ đây, mục tiêu trước mắt của anh là giành ngôi vô địch Rome Masters lần thứ 4 (Nadal vô địch ở đây trong 3 năm liên tiếp 2005, 2006 và 2007).
Hướng tầm mắt đến Rome, Rafael Nadal tuyên bố: “Tôi sẽ cố gắng mang phong độ tốt của mình đến Rome. Nếu tôi có thể chơi ở đẳng cấp cao nhất ở đó, tôi sẽ có một cơ hội rất tốt”.
TIỂU PHI