Bắp rang, nước ngọt đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Kẻ phản diện Higuain

Vòng 2 – Serie A cuối tuần này, mọi ánh mắt tất nhiên sẽ đổ dồn vào trận đấu đầu tiên của Cristiano Ronaldo trên sân nhà của Juventus. Song bên cạnh đó, màn trở lại sân San Paolo- dù không phải lần đầu tiên, nhưng mang những ý nghĩa đặc biệt - của Gonzalo Higuain cũng xứng đáng là một điểm nhấn.
Higuain sẽ đá trận chính thức đầu tiên cho Milan vào đêm nay
Higuain sẽ đá trận chính thức đầu tiên cho Milan vào đêm nay

Trận đấu giữa Napoli và AC Milan, vào 1 giờ 30 rạng sáng mai, 26-8, không phải lần đầu tiên Higuain gặp lại The Partenopei sau ngày dứt áo ra đi, khi anh từng ghi đến 4 bàn thắng vào lưới đội bóng cũ, nhưng vẫn mang lại một cảm giác phấn khích, hồi hộp chờ đợi.

Vụ chuyển nhượng đến Milan mùa Hè này, bất ngờ giúp Higuain hội ngộ với đồng đội cũ Pepe Reina, thủ môn từng bắt cho Napoli tổng cộng 4 mùa giải. Cả hai đều từng là những cầu thủ vô cùng nổi bật của đội bóng phương Nam dưới triều đại HLV Maurizio Sarri, tuy nhiên, trong lần trở lại này, họ sẽ nhận sự đối đãi vô cùng khác biệt từ các CĐV đội áo xanh da trời.

Một sự chào đón đặc biệt, với hàng loạt biểu ngữ ca ngợi sẽ được dành cho Pepe Reina. Còn với Higuain, thứ chờ đợi anh sẽ tiếp tục là những cơ mưa giầy, những lời mắng chửi và huýt sáo mỗi lần tiền đạo này chạm bóng.

Đó là hình phạt bất tận dành cho “kẻ phản bội” người đã từng là đứa con cưng của Naples, nhưng sau đó lại dứt áo ra đi không lời từ biệt để gia nhập Juventus vào mùa Hè 2016. Còn nhớ, ở lần đầu tiên ghi bàn vào lưới Napoli trong màu áo Juve, El Pipita đã không ăn mừng và khiến rất nhiều người khâm phục. Tuy vậy, cử chỉ tôn trọng đó đã nhanh chóng bị lãng quên, khi anh… ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt trong lần gần nhất quay lại San Paolo.

Đó là khi Higuain ghi bàn duy nhất, giúp Juve thắng tối thiểu 1-0 trên sân khách. Sau khi chọc thủng lưới chính Reina, tiền đạo người Argentina đã đưa tay lên mắt và làm động tác tìm kiếm. Sau trận đấu, anh giải thích rằng người mình muốn tìm chính là Chủ tịch của Napoli - Aurelio De Laurentiis.

Higuain và màn ăn mừng quá đà sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ
Mối quan hệ giữa Higuain và De Laurentiis có lẽ là tồi tệ nhất ở Serie A nói riêng và cả trên dải đất Italia nói chung ở thời điểm hiện tại. Ông Chủ tịch 69 tuổi thường rất hiếm khi chỉ trích các cầu thủ, HLV hay đội bóng trên giới truyền thông, nhưng đã dành những lời lẽ nặng nề nhất để lăng mạ Higuain sau khi anh rời đi. De Laurentiis gọi El Pipita là “thằng phản bội”, và đổ lỗi cho những lần đá hỏng penalty cùng sự thiếu hợp tác với Jose Callejon của anh cho thành tích kém của Napoli ở đấu trường Champions League vài mùa trước.

Lorenzo Insigne, người từng khá thân thiết với Higuain một thời, cũng chỉ trích màn ăn mừng gần nhất của anh ở San Paolo là “thiếu tôn trọng”. Còn Luigi di Magistris, Thị trưởng Naples, thì thẳng thừng thừa nhận rằng cầu thủ 30 tuổi không được chào đón ở thành phố này. Higuain đã được đóng đinh cho một vai phản diện, và việc của El Pipita chỉ có thể là làm tốt hơn trong vai trò này, nhất là khi anh vừa gia nhập một đối thủ khác trên đường đua đến Scudetto là AC Milan.

Higuain, người rõ ràng là bị Juve đẩy đi để “dọn đường” cho siêu tân binh Cristiano Ronaldo, cũng phải một lần nữa chứng minh rằng anh là một tiền đạo hàng đầu. Và thú vị thay, cơ hội đầu tiên để Higuain thực hiện điều đó, lại là trước một đội bóng đã hiểu quá rõ rằng anh có thể làm được gì với quả bóng tròn. Trong 3 mùa giải khoác áo Napoli trong quá khứ, Higuain đã ghi đến 91 bàn thắng và từng phá một kỷ lục ghi bàn dài 66 năm ở Serie A.

Higuain đến với Milan sau khi bị Juve đẩy đi để dọn đường cho Ronaldo
Song, El Pipita đang có khá ít cơ sở để hướng đến chiến thắng ở San Paolo cùng AC Milan. Mùa Hè này, Rossoneri cũng đã mua sắm khá tốt với những bản hợp đồng tương đối chất lượng, như Samu Castillejo, Diego Laxalt, Mattia Caldara và đặc biệt là Higuain, nhưng họ chắc chắn vẫn chưa xứng là đối thủcủa Napoli trên đường đua, ít nhất là đến thời điểm này.

Thế nhưng, một cuộc đối đầu trực tiếp, ở giai đoạn đầu mùa giải thì vẫn luôn khó đoán. Nhất là khi cuộc đối đầu ấy lại có hai cái tên đầy duyên nợ: Higuain và Napoli!

Tin cùng chuyên mục