Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định chắc chắn rằng Michael Llodra đã hoàn toàn thuyết phục được ông Guy Forget - HLV trưởng tuyển Pháp - trong việc… lấy 1 suất chính thức tham dự trận chung kết Davis Cup với tuyển Serbia ở Belgrade Arena vào đầu tháng 12 tới đây.
Sau khi xuất sắc loại tay vợt hạng 3 thế giới người Serbia Novak Djokovic ở vòng 3, Llodra tiếp tục loại tay vợt hạng 11 thế giới người Nga Nikolay Davydenko ở tứ kết và đã chơi rất hay trong trận đấu bán kết đầu tiên của giải Paris Masters trước tay vợt hạng 5 thế giới người Thụy Điển Robin Soderling.
![]() |
Robin Soderling trong trận thắng Llodra. |
Tuy nhiên, người giành chiến thắng trong trận đấu này lại chính là tay vợt người Thụy Điển. Có thể nói là trong cả 2 người rất xuất sắc - 1 người Pháp và 1 người Thụy Điển, Soderling “đơn giản là xuất sắc hơn”.
Tay vợt người Thụy Điển đã thua trước trong ván đấu đầu tiên, phải đối mặt với 3 match-point trong ván đấu quyết định trước khi thắng ngược ở loạt tie-break nghẹt thở. Với chiến thắng này, Soderling đã tiến gần thêm 1 bước nữa đến tham vọng giành được ngôi vô địch giải đẳng cấp Masters 1.000 đầu tiên trong sự nghiệp của mình - đối thủ anh ở trận chung kết Paris Masters 2010 sẽ là người thắng trong cặp Roger Federer - Gael Monfils (một tay vợt chủ nhà khác).
Trong trận đấu bán kết giữa Llodra và Soderling. Nhờ ưu thế sân nhà, khán giả nhà, Llodra đã chơi kiên cường và giằng co với Soderling sau 12 rơ đấu đầu tiên (hòa 6/6). Ở loạt tie-break quyết định, anh đã giành điểm số áp đảo 7-0.
Sang ván đấu thứ 2, hai tay vợt tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng và giằng co nhau đến rơ đấu thứ 11, Soderling giành được break-point ngoạn mục để vượt lên dẫn 6/5. Ở rơ đấu thứ 2, Soderling cầm quyền giao bóng và thắng với điểm số 7/5 khi Llodra tung ra một cú trái tay quá dài.
Trong ván đấu quyết định, sau vài màn trao đổi break-point ở đầu và gần cuối ván đấu, 2 tay vợt lại “lôi nhau” đến loạt tie-break, nhưng ở đây, Soderling đã vượt lên chút xíu, giành chiến thắng cuối cùng với điểm số 8/6.
Tiểu Phi