Bán kết lượt đi AFF Cup 2022: Indonesia - Việt Nam: Tim nóng nhưng đầu phải thật lạnh

* Diễn ra lúc 16 giờ 30 ngày 6-1, truyền hình trực tiếp trên VTV5, VTV Cần Thơ

Trong lịch sử AFF Cup, Việt Nam chưa từng thắng Indonesia tính từ trận tranh hạng 3 năm 1996, khi còn mang tên là Tiger Cup. Nhưng dưới thời HLV Park Hang-seo, Việt Nam chưa từng thua đội bóng xứ vạn đảo trên mọi đấu trường.

Tuyển thủ Hoàng Đức (14) và các đồng đội sẽ gặp nhiều thử thách ở lần gặp lại Indonesia vào ngày 6-1. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Tuyển thủ Hoàng Đức (14) và các đồng đội sẽ gặp nhiều thử thách ở lần gặp lại Indonesia vào ngày 6-1. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Xét trong 5 năm gần đây, tuyển Indonesia không phải là đối thủ quan trọng của tuyển Việt Nam. Ở chiều ngược lại thì khác. Bóng đá Indonesia từ năm 2018 đến nay đã tiến hành cải tổ, trẻ hóa đội hình với mục tiêu dự World Cup. Họ không còn xem Thái Lan là đối thủ chính, mà chọn Việt Nam, vì cách xây dựng đội bóng thành công dưới thời HLV Park Hang-seo chính là những gì mà Indonesia đang tiến hành. Với Indonesia lúc này, không vượt qua được Việt Nam, thì đừng nói gì đến tương lai.

Hơn 6 năm trước, Việt Nam đã gặp Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016 và chúng ta đã bị loại theo cách nghiệt ngã nhất ngay trên sân nhà. Vẫn còn đến 8 cầu thủ ở trận đấu đó đang khoác áo đội tuyển, bao gồm trung vệ Quế Ngọc Hải, người từng phải trở thành thủ môn bất đắc dĩ sau khi người giữ đền số 1 là Trần Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ vì đánh nguội đối thủ.

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều khi 2 đội gặp lại ở bán kết AFF Cup 2022, nhưng chắc chắn âm hưởng của năm 2016 vẫn còn đó. Indonesia cũng sẽ đá lượt đi trên sân nhà, trong một trạng thái vô cùng quyết tâm. Suốt 6 năm qua, đây là lần duy nhất mà Indonesia ở rất gần với chức vô địch khu vực với niềm tin đặt vào đội bóng đã được rèn giũa suốt từ năm 2019 đến nay.

Trận hòa với Thái Lan ở vòng đấu bảng càng khiến cho sự tự tin của Indonesia dâng cao. Bóng đá xứ vạn đảo đã không có danh hiệu khu vực nào suốt từ năm 1991 đến nay ở cấp đội U23 và đội tuyển. Họ sẽ làm mọi cách, kể cả dùng kiểu chơi quyết liệt đến mức thô bạo trên sân.

Vì thế, đây là trận đấu thử thách bản lĩnh của thầy trò HLV Park Hang-seo. Chúng ta có thừa kinh nghiệm, nhưng đá trong một bầu không khí “thù địch” thì chưa bao giờ đơn giản. Phát huy đẳng cấp chuyên môn là một chuyện, nhưng vẫn phải chiến đấu bằng cái đầu lạnh, với sự tỉnh táo cao nhất để tránh bị cuốn vào lối chơi của đối thủ.

Điều đáng lo ngại là ở 2 trận đấu với các đối thủ chơi quyết liệt như Malaysia và Myanmar tại vòng bảng, các học trò của HLV Park Hang-seo đều bộc lộ những vấn đề về sự tập trung trong thi đấu. Không thể để điều đó tái diễn trong trận bán kết lượt đi tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno. Chúng ta vẫn còn trận đấu lượt về trên sân nhà, vì thế chỉ cần chia điểm, sẽ đẩy Indonesia vào thế phải nóng vội.

HLV Park Hang-seo đã tận dụng 4 trận vòng bảng để kiểm tra các phương án thi đấu khác nhau. Điều này cho thấy, Việt Nam sẽ có giải pháp phù hợp cho 2 trận bán kết sắp đến. Nói gì thì nói, vào đến vòng đấu mang tính sống còn này thì điều gì cũng sẽ xảy ra dù về lý thuyết, Việt Nam đang có lợi thế. Điều này buộc HLV Park Hang-seo phải có lựa chọn đấu pháp thích hợp để tránh bi kịch của năm 2016 trở lại cho dù bây giờ, cả Việt Nam lẫn Indonesia đều không giống như 6 năm trước.

HLV Park Hang-seo: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu”

Buổi họp báo trưa 5-1 trước trận gặp đội tuyển Indonesia được xem là buổi họp nhanh nhất của HLV Park Hang-seo từ trước đến nay, khi ông chỉ trả lời 2 câu hỏi liên quan đến sự chuẩn bị của đội nhà.

Giải thích về lý do đội tuyển Việt Nam không ra sân tập ngày 4-1 mà chỉ tập hồi phục ở khách sạn, HLV Park Hang-seo cho biết: “Do đội mới thi đấu xong và lại phải di chuyển sang Indonesia nên cũng cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, hôm qua trời đổ mưa nên tôi quyết định cho các cầu thủ căng cơ và tập gym ở khách sạn”. Ông Park nói thêm: “Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo cả tinh thần lẫn thể lực cho trận bán kết này, và sẽ nhập cuộc với sự nỗ lực cao nhất”. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo tỏ ra bất ngờ khi Indonesia đôn giờ thi đấu lên sớm hơn 3 tiếng.

Trong khi đó HLV đội chủ nhà Indonesia, ông Shin Tae-yong, tỏ ra không e ngại về thành tích bất bại và không bị thủng lưới của đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu bảng. Ông nói: “Tôi đánh giá đội tuyển Việt Nam gặp toàn đội yếu ở vòng bảng. Đó là lý do họ không thể chọc thủng lưới đội tuyển Việt Nam. Tôi đánh giá hàng thủ đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt, tùy vào tình huống chúng ta sẽ có những góc nhìn khác nhau. Nhưng tôi nghĩ các trận đấu bán kết sẽ khác nhiều so với vòng bảng”. Nhà cầm quân đồng hương với HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ không vận dụng lối đá phòng ngự khi tiếp đội tuyển Việt Nam vào chiều 6-1, ông nói: “Indonesia sẽ thi đấu bình thường như các trận đã qua và không có chuyện chúng tôi dựng xe buýt để phòng ngự tiêu cực. Indonesia đã tiến bộ nhiều trong những năm qua và các cầu thủ cải thiện phong độ qua từng trận”.

Mối lo của Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam ở trận này không chỉ là lối chơi của đội chủ nhà mà bầu không khí dự báo sẽ rất “nóng” trên các khán đài, dù rằng ban tổ chức đã khống chế số lượng khán giả vào sân tối đa 50.000 người so với sức chứa gần 80.000 khán giả của sân Bung Karno.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục