Bán kết cúp Davis 2012: Berdych hạ gục Argentina

* Lần thứ 2 CH Séc lọt vào chung kết* Nghiền bẹp Mỹ, Tây Ban Nha lọt vào trận chung kết thứ 7
Bán kết cúp Davis 2012: Berdych hạ gục Argentina

* Lần thứ 2 CH Séc lọt vào chung kết
* Nghiền bẹp Mỹ, Tây Ban Nha lọt vào trận chung kết thứ 7

Tomas Berdych đã trở thành người hùng của làng quần vợt CH Séc khi góp công lớn giúp đội tuyển nước này vượt qua tuyển Argentina của Juan Martin del Potro với tỷ số 3-2.

Với tham vọng tìm kiếm trận chung kết Davis Cup thứ 4 trong lịch sử, cựu vô địch US Open Del Potro đã cắn răng thi đấu khi cổ tay trái của anh vẫn đang bị đau. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của Del Potro đã không thành vì anh không có trạng thái thể lực tốt nhất nên không thể “xuất kích” trong trận đánh đơn quyết định và vì Berdych đã quá xuất sắc, góp mặt trong tất cả các chiến thắng của CH Séc.

Sau khi Del Potro đưa tuyển Argentina vượt lên dẫn 1-0 bằng trận thắng dễ dàng sau 3 ván trước tay vợt gạo cội Radek Stepanek, Berdych đã giúp CH Séc cân bằng tỷ số khi hạ Juan Monaco với điểm số nghẹt thở 6/1, 4/6, 1/6, 6/4, 6/4. Trong trận đánh đôi, Berdych hợp cùng Stepanek giành chiến thắng trước đôi Carlos Berlocg và Eduardo Schwank 6/3, 6/4, 6/3 - tuyển CH Séc vượt lên với tỷ số 2-1.

Trong trận đánh đơn thứ 3 mang tính quyết định, do Del Potro không thể cầm vợt vì đau cổ tay trái, Berlocq đã được tung ra sân thay thế và Berdych không khó để giành chiến thắng thứ 3 với điểm số áp đảo 6/3, 6/3, 6/4. Kết quả này biến trận đánh đơn cuối cùng giữa Monaco và Ivo Minar trở thành “một trận đấu thủ tục”, dù Monaco thắng 6/3, 7/6 (7-2) và giúp Argentina rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, số phận… đã được quyết định!

Tomas Berdych đã chơi rất xuất sắc, đưa CH Séc lọt vào chung kết

Tomas Berdych đã chơi rất xuất sắc, đưa CH Séc lọt vào chung kết

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử 5 năm thi đấu ở nhóm hạng cao nhất - World Group - CH Séc lọt đến trận chung kết. Với trận chung kết Davis Cup 2012 diễn ra trên sân nhà tại Ostrava trong tháng 11 tới đây, CH Séc có cơ hội “báo thù” khi tái ngộ Tây Ban Nha vẫn còn một số người quen cũ, trong đó có Ferrer (hạng 5 ATP). Nhận xét về trận chung kết, Berdych cho biết: “Đó sẽ là một dấu ấn khác nữa trong sự nghiệp của tôi tính cho đến thời điểm này. Thi đấu với ĐKVĐ Tây Ban Nha luôn khó khăn, nhưng chúng tôi may mắn khi chơi trên sân nhà”.

Để giành quyền vào chơi trận chung kết thứ 7 trong lịch sử, tuyển Tây Ban Nha (từng đăng quang Davis Cup đến 5 lần kể từ đầu năm 2000 cho đến nay), đã nghiền bẹp người Mỹ với tỷ số 3-1 tại Gijon. Đây là kết quả đúng với dự báo của giới chuyên môn. Dù đã nỗ lực hết mình, John Isner vẫn có vẻ… khựng lại sau những thành công ở nửa đầu mùa giải - thất thủ  trước tay vợt “hạng 2” của tuyển Tây Ban Nha Nicolas Almagro sau 5 ván.

Trước đó, “tướng tiên phong” Sam Querrey đã thua Ferrer sau 4 ván. Anh em Mike Bryan và Bob Bryan gỡ lại cho người Mỹ 1 điểm khi hạ đôi Marcel Granollers/Marc Lopez. Tuy nhiên, Isner lại một lần nữa gây thất vọng khi thua Ferrer 7/6 (7-2), 3/6, 4/6, 2/6. Bị dẫn 1-3, người Mỹ không còn cơ hội, thế nên, trận đấu cuối cùng đã bị hủy bỏ.

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục