Australian Open 2011 - ngày thi đấu thứ 2: 47 và 102

Australian Open 2011 - ngày thi đấu thứ 2: 47 và 102

Đó là số phút mà tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal và tay vợt số 4 thế giới Andy Murray trải qua trong những trận đấu khởi động ở Australian Open 2011. Tuy nhiên, xét theo một góc độ nào đó, cả hai con số này vẫn chưa thể sánh bằng con số 84 - số phút mà Roger Federer trải qua trong trận đấu vòng 1 hôm thứ Hai, đơn giản vì cả 2 đối thủ của Nadal và Murray đều bỏ cuộc nửa chừng chứ không phải chấp nhận gác vợt theo một cách “tâm phục khẩu phục”.

Công bằng mà nói, nếu Marcos Daniel “chịu” thi đấu tới cùng, có khi Nadal vẫn phá được “kỷ lục” 84 phút của Federer dù rằng “thành tích” của anh có thể lâu hơn 47 phút. Nadal đã dẫn tay vợt người Brazil tới 6/0 và 5/0 trước khi anh này ra dấu xin ngừng thi đấu vì bị đau ở đầu gối chân trái (?). Không ai biết liệu Daniel có… đau thiệt hay do anh bị bóp nghẹt mọi ý chí kháng cự trước Nadal. Do từng ở trong trường hợp tương tự (buộc phải rút lui nửa chừng ở Australian Open cũng vì đau đầu gối), Nadal tỏ ra rất thông cảm cho Daniel: “Đó là một cảm giác rất kinh khủng. Chắc chắn là như vậy. Tôi mong anh ấy sẽ nhanh chóng hồi phục. Tôi cũng đã trải qua tình trạng tương tự”.

Nadal vẫy tay chào khán giả sau trận thắng Daniel.

Nadal vẫy tay chào khán giả sau trận thắng Daniel.

Về phần mình, tay vợt người Scotland Murray cũng đang tạo ra một thế công thuận lợi khi dẫn 6/3, 6/1, 4/2 trước khi tay vợt người Slovakia Karol Beck quyết định bỏ cuộc vì chấn thương vai. Trận thắng đơn giản này rõ ràng vẫn chưa đủ để đo lường năng lực thật sự của người duy nhất từng hạ Nadal ở Melbourne Park trong 2 năm trở lại đây. Murray vẫn đang cố gắng trở thành người Anh đầu tiên thắng danh hiệu Grand Slam đầu tiên kể từ thời của Fred Perry (hồi năm 1936).

  • Clijsters - Safina 12/0

Trận đấu gây “ồn ào” dư luận ở vòng 1 giải nữ giữa 2 cựu số 1 thế giới Kim Clijsters và Dinara Safina đã kết thúc một cách im ắng: ĐKVĐ US Open Clijsters đã nghiền bẹp người chưa thắng Grand Slam nào là Safina với điểm số tuyệt đối 6/0 trong cả 2 ván đấu. Trước khi trận đấu này diễn ra, dư luận từng kỳ vọng họ sẽ được xem một cuộc tranh tài đẹp mắt giữa 2 tay vợt đẳng cấp.

Clijsters thậm chí bị các phóng viên “dí” về quan điểm trận đấu nhiều đến nỗi cô nổi cáu và nói thẳng: “Tôi không dư hơi để nói hoài về chuyện này, tôi sẽ tiết kiệm năng lượng để tập trung vào màn trình diễn của mình”. Và thế là điều mà dư luận mong chờ lại không có cơ hội nhìn thấy. Trong khi Clijsters vẫn tỏ rõ đẳng cấp thì Safina chỉ là một hình ảnh nhờ nhờ trên sân Rod Laver Arena. Không có chút phản kháng khả dĩ nào, Safina cho thấy cô đang cạn kiệt niềm tin và khát vọng giống như giai đoạn nửa đầu mùa giải 2008 (thua 11/21 trận đấu). Vấn đề là giờ đây, cô có thực hiện được cuộc phản công ngoạn mục như ở nửa sau mùa giải năm đó hay không?

Các kết quả khác

° Giải nam
Bernard Tomic (Australia) - Jeremy Chardy (Pháp) 6/3, 6/2, 7/6 (7-5)
David Nalbandian (Argentina) - Lleyton Hewitt (Australia) 3/6, 6/4, 3/6, 7/6 (7-1), 9/7

° Giải nữ
Ekaterina Makarova (Nga) - Ana Ivanovic (Serbia) 3/6, 6/4, 10/8
Jelena Jankovic (Serbia) - Alla Kudryavtseva (Nga) 6/0, 7/6 (7-5)

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục