
Tay vợt hạng 6 thế giới người Nga Nikolay Davydenko đã có màn khởi đầu khá vất vả ở ATP Dubai Championships 2010 - anh phải cần đến 3 ván đấu để khuất phục Florent Serra (Pháp, hạng 59 ATP) vốn chơi cũng không quá xuất sắc. Sự thật là Davydenko vẫn đang trong giai đoạn chật vật với chấn thương cổ tay (dính ở giải đấu tại Rotterdam cũng trong tháng này) và anh thừa nhận không ở phong độ cao nhất.

Davydenko vất vả vượt qua Serra.
Trong ván đầu tiên, Davydenko đã tự cứu mình thoát khỏi 2 set-point và buộc Serra (năm nay 28 tuổi) phải lao vào loạt tie-break nghẹt thở - trong ván đấu mà cả hai tay vợt đều mắc rất nhiều sai sót.
Cuối cùng, Serra đã giành chiến thắng với điểm số 7/5 bằng một cú thuận tay ngoạn mục khi bóng vừa vặn “lướt” qua mặt lưới khiến Davydenko hoàn toàn bó tay (sau khi dễ dàng vượt lên dẫn trước với điểm số 6-2 ngay từ đầu).
Trong ván thứ 2, khi đang hòa 4/4, Davydenko đã thoát khỏi 2 nguy cơ thua break-point khá đẹp mắt để rồi sau đó giành được break-point quan trọng ngay với cơ hội đầu tiên. Nhờ vậy, anh đã giành chiến thắng trong ván đấu này với điểm số 6/4.
Trong ván đấu quyết định, Davydenko không để cho đối thủ người Pháp một cơ hội nào khi “chỉ” để cho Serra thắng đúng 1 rơ đấu. Davydenko đã thắng áp đảo 6/1.
Davydenko (chỉ để thua đúng 4 điểm trong ván đấu quyết định) cho biết: “Trong trận đấu này, tôi đã mắc phải quá nhiều sai sót. Tôi đã có rất nhiều cơ hội để thắng break-point sớm trong ván đấu thứ 2 và lý ra, tôi nên tận dụng chúng để giành chiến thắng dễ dàng hơn rất nhiều”. Đối thủ của Davydenko (năm nay cũng đã 28 tuổi) ở vòng 2 sẽ là Michael Berrer (Đức, hạng 56 ATP) - người vừa đánh bại Sergiy Stakhovsky 6/4, 7/6.
Trong một trận đấu đáng chú ý khác, Marin Cilic (Croatia, hạng 9 ATP) đã đánh bại tay vợt người Pháp khác là Arnaud Clement (hạng 67 ATP) với điểm số 6/2, 6/4, bất chấp việc phải thi đấu dưới tiết trời nắng nóng kinh khủng ở Dubai. Với chiến thắng này, Cilis sẽ giáp mặt với Stefan Koubek (Áo, hạng 135 ATP) ở vòng đấu thứ 2. Koukek đã có cuộc “hành quân” bất ngờ từ vòng đấu loại và mới hạ Feliciano Lopez (hạng 34 ATP).

Cilic không gặp vấn đề gì dưới trời nắng nóng.
Cilic tỏ ra không khinh suất khi đối diện với tay vợt nằm ngoài tốp 100 thế giới Koubek, anh nhận xét: “Anh ta sẽ là một đối thủ không dễ dàng, anh ấy có thể rất nguy hiểm, tôi phải tập trung vào các cú giao bóng sao cho thật tốt và cố chơi năng động càng nhiều càng tốt”.
Cilic cũng tỏ ra không có vấn đề với thời tiết nắng nóng ở Dubai: “Điều kiện khí hậu ở đây rất hoàn hảo (?). Tôi rất thích thú khi được chơi dưới ánh mặt trời chói chang”.
Trong cuộc “nội chiến” toàn Pháp giữa Jo-Wilfried Tsonga (hạng 11 ATP) với đồng hương Michael Llodra (hạng 65 ATO, vừa đăng quang ngôi vô địch Marseille Open hồi tuần rồi), Tsonga đã thắng sau vỏn vẹn một ván đấu vì… Llodra bất ngờ bỏ cuộc cuối ván 1 do chấn thương gân kheo.
Dù chỉ tốn chút ít mồ hôi cũng giành vé vào vòng 2, trông Tsonga không mấy thoả mãn. Đương nhiên, anh muốn một chiến thắng rõ ràng và hợp pháp hơn…
Các kết quả khác * Mikhail Youzhny (Nga) - Lukas Lacko (Slovakia) 6/7 (3-7), 7/6 (7-5), 6/1 * Somdev Devvarman (Ấn Độ) - Marco Chiudinelli (Thụy Sĩ) 6/4, 7/5 * Tommy Robredo (Tây Ban Nha) - Julien Benneteau (Pháp) 6/2, 6/1 |
TIỂU PHI