Giành được 4 trận thắng chỉ trong vỏn vẹn 48 tiếng đồng hồ, anh em nhà Bryan - Mike Bryan và Bob Bryan - đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch đôi nam ở giải đấu Aegon International (Eastbourne, Anh quốc). Đây là danh hiệu thứ 113 sau 167 trận chung kết của 2 anh em sinh đôi người Mỹ này.
Nếu như Roger Federer và Rafael Nadal là tượng đài của làng quần vợt nam thế giới ở hệ giải đơn trong những ngày này, thì anh em nhà Bryan lại là tượng đài huyền thoại sống ở hệ giải đôi dành cho các tay vợt nam của ATP World Tour.
Anh em nhà Bryan khoe chiếc cúp vô địch ở Eastbourne
Trời mưa liên tục khiến cho lịch đấu ở Eastbourne bị "dồn cục". Đó là lý do anh em nhà Bryan phải trải qua những trận đấu dồn dập.
Sau khi thắng 2 trận đấu liên tục hôm 29-6, và một trận bán kết sớm vào ngày 30-6, 2 tay vợt người Mỹ đã đánh bại Rohan Bopanna (Ấn Độ) và Andre Sa (Brazil) trong trận đấu chung kết với điểm số kịch tính 6-7 (4-7), 6-4, 10-3.
Cả Bopanna lẫn Sa đều không lạ gì với khán giả mê quần vợt Việt Nam, cả 2 đã từng sang TPHCM để tham gia Heineken Challenger hồi đầu những năm 2000.
Dù từng thắng đến... 112 danh hiệu trong quá khứ, nhưng đây mới chỉ là danh hiệu đầu tiên trong mùa này của anh em nhà Bryan. Kể từ đầu mùa cho đến giờ, họ chưa một lần bước lên bục cao nhất.
Lần gần nhất khi mà anh em nhà Bryan giành chiến thắng ở một giải đấu, đó là câu chuyện đáng nhớ tại Rome Masters hồi tháng 5 năm ngoái. Rõ ràng, cũng như Federer và Nadal, gánh nặng tuổi tác đang đè lên đôi vai của anh em nhà Bryan.
Hai CĐV của anh em nhà Bryan cũng là... chị em sinh đôi
Tính cho đến trước khi Aegon International khởi tranh, anh em nhà Bryan đã trải qua 27 trận đấu trong mùa giải năm nay. Họ có 17 trận thắng, nhưng cũng chịu 10 trận thua.
Thành tích tốt nhất của họ là lọt đến trận chung kết Australian Open hồi tháng Giêng, trước khi bị bất ngờ bị bộ đôi Henri Kontinen (Phần Lan) và John Peers (Australia) đánh bại sau 2 ván đấu với cùng điểm số 5-7.
Trong khi đó, thành tích tệ nhất của họ là bị loại ngay ở vòng 1 giải Indian Wells - BNP Paribas Open bởi Nick Kyrgios (Australia) và Nenad Zimonjic (Serbia) với điểm số 4-6, 6-3, 7-10.
Chỉ trong vòng 1 năm trời, mọi thứ cứ như là “Vật đổi - sao dời”. Ở Miami Masters - Miami Open hồi năm ngoái, Carlos Alcaraz đến với giải đấu khi đang xếp Hạng 16 thế giới. Giờ đây, ở giải đấu năm nay, anh quay trở lại Miami Gardens trong tư cách Nhà Đương kim vô địch, và cũng là Đương kim số 1 thế giới...
Vào lúc 0g30 phút ngày 29-3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng tại Doha Cup 2023 gặp U23 Kyrgyzstan. Trận đấu này mang tính chất xếp hạng chung cuộc, nhưng với thầy trò đội U23 Việt Nam thì xem đây như có thêm cơ hội để trải nghiệm. Ông động viên tinh thần các học trò qua chia sẻ: “Đừng quá lo lắng về kết quả bởi tôi mới là người chịu trách nhiệm”.
Pierre Aubamayang gần như sẽ rời khỏi Chelsea sau mùa giải năm nay. Tiền đạo người Gabon được cho là đang nhận sự quan tâm lớn từ Barcelona và Atletico Madrid.