Andy Murray vốn không được nhiều người biết đến với một thái độ hạnh phúc ở trên sân đấu, nhưng trợ lý HLV của anh – cựu tay vợt chuyên nghiệp người Thụy Điển – Jonas Bjorkman lại đang hy vọng anh sẽ thi đấu với một nụ cười thường trực ở trên môi và một gương mặt tươi vui khi tay vợt người Scotland này tìm kiếm danh hiệu Wimbledon thứ 2 trong sự nghiệp…

Andy Murray và Jonas Bjorkman đồng hành ở Queen’s Club 2015.
Tay vợt số 1 của làng quần vợt Anh quốc có nhiều lý do để ăn mừng sau khi giành được ngôi vô địch Queen’s Club – Aegon Championships lần thứ 4. Và anh hiện đang có thành tích “bất khả chiến bại” trong suốt 9 trận đấu dưới “tài lược trận đơn độc” của Bjorkman, và cũng nên nhớ rằng, chính Bjorkman mới là người đặt nguồn gốc cho những sự thành công gần đây của Murray – khi dẫn anh này tiến thẳng đến ngôi vô địch BMW Open ở thời điểm Amelie Mauresmo đang ‘”mắc bận công chuyện” (Murray giành 4 trận toàn thắng ở giải đấu này). Sau đó, Mauresmo mới hiện diện bên cạnh Murray, đương nhiên là cùng với Bjorkman ở Madrid Masters, Rome Masters và Roland Garros trước khi lại… “nhượng quyền hành động” cho Bjorkman ở giải đấu sân cỏ Queen’s Club mới đây nhất (Murray đã giành 5 trận toàn thắng ở giải đấu này).
Hôm thứ Hai rồi, Murray mới “trình diễn cho bàn dân thiên hạ thấy” một gương mặt vui nhộn – thay thế cho vẻ mặt cáu kỉnh thường thấy – khi đăng tải hình ảnh phản ứng của bản thân với một nụ cười tươi tắn ở trên môi khi bay vòng quanh London bằng trực thăng. Với Bjorkman, đó cũng là một cách chuẩn bị cho Wimbledon 2015 sắp sửa khởi tranh – sự thư giãn và nụ cười.
Trong khi đó, Mauresmo cũng đã lên lịch bay đến All England Club để tái gia nhập nhóm hỗ trợ cho Murray. Bjorkman không hề cảm thấy phiền lòng với điều này, ông cho biết bản thân có cảm giác đã hòa nhập tốt với nữ HLV người Pháp và tin rằng sự kết hợp giữa họ sẽ giúp gặt hái quả ngọt cho Murray, dù rằng theo rất nhiều chuyên gia, Bjorkman đã làm tốt hơn rất nhiều so với những gì Mauresmo đã đóng góp bất chấp việc trải qua thời gian làm việc ít hơn…
Cựu tay vợt chuyên nghiệp từng xếp hạng 4 trên bảng điểm của ATP World Tour cũng cho biết với một nụ cười trên môi như thể đối với ông, sự vui vẻ chính là triết lý sống, làm việc, tập luyện và cả… bước ra sân đấu vậy: “Tôi rất hạnh phúc khi đến đây và trở thành một phần trong đội của Murray. Tôi cảm giác ngay cái ngày đầu tiên khi tôi đến đây, mọi chuyện là rất vui và thú vị. Đó là một sự khởi đầu tuyệt vời, nhưng rõ ràng, đây là một đội hỗ trợ có sức ảnh hưởng. Mọi người đều đã làm công việc của mình rất ấn tượng. Nhưng điều tôi thực sự mang lại khi tôi đến với cái boong tàu này là tôi mang lại thêm cho Nadal một ít thảnh thơi trong cách tiếp cận của cậu ấy. Cậu ấy có xu hướng hay kềm nén cảm xúc của bản thân đi đôi chút, đó vốn là điều cậu ấy thật sự không cần phải làm, bởi chính vì cậu ấy cũng đã là một tay vợt giỏi rồi mà”.
Bjorkman cho biết thêm: “Murray là một người cầu toàn. Cậu ấy có thể tung ra 15 cú đánh tuyệt vời, để rồi lại cảm thấy thất vọng khi bỏ lỡ cú đánh thứ 16, nhưng nếu tôi trải qua tình trạng này, tôi vẫn cảm thấy như mình đang có thứ cảm xúc sau khi đánh thành công 15 đường bóng đầu tiên vậy. Một điều mà tôi muốn làm với Murray là làm sao để cho cậu ấy chơi bóng với nụ cười ở trên môi, tuy nhiên, tôi cũng hiểu được tại sao cậu ấy lại cảm thấy thất vọng với bản thân của mình. Khi tôi để thua, hay tôi chơi không tốt, tôi trở thành một con người rất tồi tệ. Khi tôi chơi tốt, tôi lại là một chàng trai tinh tươm. Tôi rất cay nghiệt với bản thân và vì những lẽ đó, vì những thứ nào đó, tôi đã học hỏi được trong suốt sự nghiệp của tôi rằng, lý ra tôi nên thoải mái hơn, thư giãn hơn và cười nhiều hơn trong tình huống tương tự!”.
Trong khi Bjorkman tháp tùng Murray sát sao trên sân tập, đã và luôn ngồi quan sát Murray trên sân đấu như một điểm tựa không thể đánh đổ ở Queen’s Club, Mauresmo có những can thiệp từ xa đầy… nỗ lực. Cô thường nhắn tin điện thoại cho Murray để đưa ra những lời khuyên và cũng quan sát anh thi đấu rất kỹ qua kênh truyền hình ở Pháp. Bjorkman tán dương: “Cô ấy rất ấn tượng, cô ấy gửi một tấm hình qua iPad và tấm hình đó là cảnh Murray đang ôm chiếc cúp vô địch. Đó là một sự tham gia… đầy tuyệt vời, rằng bạn đã làm một công việc thật hay ho ngay cả khi bạn không ở kề bên Murray. Mọi chuyện là rất dễ dàng vì Amelie là một cô gái dễ thương. Tôi nghĩ cả 2 chúng tôi đểu có cảm giác tốt khi tham gia đội hỗ trợ cho Murray. Mỗi tuần là một sự kết hợp, bởi vì không phải ai cũng có thể di chuyển mọi thời điểm”.
Bjorkman tiếp tục nói về mối quan hệ rất tốt này: “Khi chúng tôi ở Barcelona (thời điểm Murray chuẩn bị cho mùa giải sân đất nện hồi tháng 4) là rất dễ dàng, tôi và cô ấy tán gẫu và trao đổi nhiều thứ. Ở Madrid, chúng tôi có vài ngày cùng với nhau bàn luận. Chúng tôi luôn cầm điện thoại để trao đổi mỗi ngày về chiến thuật. Khi tôi ở Munich, cô ấy theo dõi và phản hồi cặn kẽ vì bạn có thể thấy mọi thứ qua truyền hình mà có lẽ không cần phải ngồi quá cận kề sân đấu. Tôi cũng sẽ làm như vậy nếu không ở cùng họ, có thể tôi sẽ đóng góp qua điện thoại, qua tin nhắn với những ý tưởng của mình. Mọi chuyện đang diễn ra rất tuyệt vời và tôi nghĩ chúng tôi sẽ tìm ra cách thức dễ dàng nhất để làm ra những điều tốt nhất cho Andy. Amelie đang có thai tuần thứ 31. Sau Wimbledon, cô ấy phải quay lại với nhịp sống thường ngày, nghỉ ngơi và chuẩn bị đến ngày sinh con. Tôi không có ý tấn công Andy, nhưng với Mauresmo, đó mới là giải đấu lớn nhất mà cô ấy góp mặt chứ không phải với Murray ở All England Club, khi cô ấy sinh em bé, điều đó sẽ là rất phấn khích. Sau đó sẽ là rất nhiều chuyến đi với rất nhiều niềm vui”.
ĐỖ HOÀNG