
...Phạt tiền (30.000 bảng Anh) chỉ là chuyện nhỏ. Cái đáng nói ở đây là 5 trận cấm chỉ đạo. Nó “đánh” vào lòng tự ái của Sir Alex - đường đường là HLV thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá Anh, nhưng giờ đây ông lại phải chịu một đòn trừng phạt chưa từng có. Không những thế, nó còn “đánh” mạnh vào công việc chuyên môn. Năm trận bị cấm ấy bao gồm một loạt trận gay cấn ở Premier League và một trận còn quan trọng hơn với Man.City ở bán kết Cúp FA.
LĐBĐ Anh (FA) rõ ràng đã kiên quyết chứng tỏ quyền lực của họ bằng một cú đấm thép. Riêng cái tội chỉ trích trọng tài Martin Atkinson ở trận thua Chelsea (mà FA gọi một cách văn vẻ là “có hành vi sai trái”) đã ngang giá với 3 trận bị cấm. Đó là trận Premier League tại West Ham ngày 2-4, vòng đấu kế tiếp với Fulham trên sân nhà và trận bán kết Cúp FA tại Wembley.
Vì Sir Alex “có hành vi sai trái” khi vẫn còn trong thời kỳ án treo 2 trận sau một vụ tương tự (tháng 10-2009, Ferguson dè bỉu trọng tài Alan Wiley là yếu nhớt, không đủ hơi cầm còi), FA cũng đã đưa 2 trận án treo ấy thành án thực tế. Ferguson sẽ phải ngồi ngoài ở trận gặp Everton trên sân nhà và trận chiến trên sân Arsenal vào ngày 1-5, một thời điểm có thể quyết định cho ngôi vô địch Premier League mùa này. Tính chung, Ferguson sẽ mất 7 tuần trước khi trở lại băng ghế chỉ đạo ở các giải đấu trong nước.

Sir Alex Ferguson.
Điều đáng nói ở đây là Sir Alex không phải không có khả năng được nhẹ tội hơn 5 trận. Khi lời cáo buộc “có hành vi sai trái” được đưa ra, nhiều cố vấn của Man.United đã đề nghị Sir Alex nhận ngay, chống đối thì dễ bị nặng thêm. Lúc ấy ông lại không nghe, ông vẫn muốn đấu với FA tới cùng. Nhưng ông đã không thắng, ông không thể thắng FA trong cuộc điều trần hôm thứ Tư, thành ra mới bị nặng nề như hiện thời.
| |
Cái “cơ chế” kiện tụng của FA là như vậy đó. Nếu tranh cãi không được, khiếu nại không xong thì án phạt tăng nặng thêm. Cũng vì thế, cái câu hỏi liệu Ferguson có tiếp tục đấu nữa với FA hay không dường như đã có lời đáp. Bất bình thì bất bình, tức giận thì tức giận, Old Trafford vẫn một lần nữa khuyên can Sir Alex chấp nhận mức phạt 5 trận kỳ này để khỏi rắc rối thêm. Có lẽ Sir Alex sẽ nghe lời thay vì đệ đơn khiếu nại vào thứ Sáu này...
Theo giới quan sát, Ferguson nên tập trung suy nghĩ cho cuộc đón tiếp Bolton là vừa. Đây là trận cuối cùng của ông trước khi thực hiện hình phạt. Thắng Bolton, ông sẽ duy trì khoảng cách ít nhất 3 điểm so với các đối thủ còn lại. Tuy nhiên, vấn đề là một cơn bão chấn thương vừa quét xuống Man.United, khiến đội bóng này có nguy cơ mất không dưới 11 vị trí. Trong đó, rất có thể Ferguson chỉ còn đúng 4 hậu vệ mà thôi.
Tình huống này không phải Man.United chưa từng gặp. Cách đây hơn một năm, Ferguson đã phải huy động cả 2 tiền vệ Michael Carrick và Darren Fletcher xuống đá hậu vệ trên sân Fulham. Trận ấy ông thua 3 bàn trắng. Khỏi phải nói Michael Carrick đã sợ cái vai trò hậu vệ bất đắc dĩ đến thế nào...
Phương Lan