Al-Nassr mất điểm dù Ronaldo ghi bàn, Al-Hilal thu hẹp cách biệt với ngôi đầu

Tại vòng 24 Saudi Pro League, pha lập công của siêu sao Cristiano Ronaldo là không đủ để giúp Al-Nassr tránh khỏi việc bị Al-Shabab cầm hòa 2-2. Còn Al-Hilal thắp lại hy vọng đua vô địch khi đánh bại Al-Fayha với tỷ số 2-0.

Al-Nassr chỉ có trận hòa 2-2 với Al-Shabab dù Ronaldo tiếp tục nổ súng
Al-Nassr chỉ có trận hòa 2-2 với Al-Shabab dù Ronaldo tiếp tục nổ súng

Al-Nassr có cuộc tiếp đón Al-Shabab trong khuôn khổ vòng 24 Saudi Pro League. Cuối hiệp 1, hậu vệ cánh phải Nawaf Boushal mắc sai lầm khi phạm lỗi với Daniel Podence trong vòng cấm khiến Al-Nassr phải chịu phạt đền. Trên chấm 11 mét, Hamdallah đánh bại Bento để mở tỷ số cho Al-Shabab ở phút 44.

Phút 45+2, pha đá phạt khó chịu của Ronaldo bên cánh trái khiến hàng phòng ngự Al-Shabab lộn xộn và mất phương hướng, tạo điều kiện cho Ayman Yahya nhanh chân dứt điểm gỡ hòa 1-1. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, đích thân CR7 lập công ở phút 45+7 bằng cú sút tung nóc lưới, giúp Al-Nassr dẫn ngược 2-1.

Về mặt thông số cá nhân, đây là lần thứ 18 mà Ronaldo làm tung lưới đối phương tại Saudi Pro League mùa này. Hiện tại, anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Đồng thời, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 926 bàn thắng trong sự nghiệp. Đặc biệt hơn, 926 bàn này được chia đều trong 2 giai đoạn đó là trước và sau tuổi 30 của anh (Ronaldo ghi được 463 bàn mỗi giai đoạn trước và sau 30 tuổi).

Ngay đầu hiệp 2, Al-Nassr lại phải chơi thiếu người khi Mohamed Al-Fatil bị truất quyền thi đấu ở phút 52. 10 đấu 11, đội chủ nhà chỉ trụ được đúng 15 phút. Phút 67, Al-Shwirekh bật cao đánh đầu, mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Al-Shabab.

Đến phút 71, Ronaldo được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Jhon Duran. Đây được xem là động thái nhằm giúp CR7 giữ sức cho trận lượt về quan trọng gặp Esteghlal ở vòng 16 đội cúp C1 châu Á sắp tới. Còn Al-Nassr chấp nhận chia điểm với tỷ số 2-2.

Trận hòa này chưa thể giúp Ronaldo cùng các đồng đội đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Al-Qadisiya. Al-Nassr hiện có 48 điểm sau 24 vòng, kém 3 điểm so với Al-Qadisiya.

Trong khi đó, Al-Hilal giành chiến thắng 2-0 trên sân Al-Fayha. Phút 18, bộ đôi tiền vệ trung tâm mang về bàn mở tỷ số cho những nhà đương kim vô địch khi Ruben Neves đá phạt góc kiến tạo còn Mohamed Kanno đánh đầu lập công.

Mitrovic.png
Mitrovic trở lại với pha lập công giúp Al-Hilal kết liễu Al-Fayha

Cuối trận, Aleksandar Mitrovic đánh dấu sự tái xuất sau chuỗi ngày nghỉ thi đấu vì chấn thương bằng bàn ấn định tỷ số 2-0. Thắng lợi này của thầy trò HLV Jorge Jesus làm cuộc đua vô địch nóng trở lại khi giờ đây, Al-Hilal chỉ còn kém ngôi đầu của Al-Ittihad có 4 điểm.

Ở một diễn biến khác, giống với Al-Nassr, một ông lớn khác là Al-Ahli cũng chỉ có trận hòa 2-2 khi tiếp đón Al-Khaleej. Sau hiệp 1, đội chủ nhà bị đối phương dẫn trước 2-1. Mãi đến phút 90, Galeno mới ghi bàn để giúp Al-Ahli kết thúc trận đấu với 1 điểm.

Xuôi về khu vực cuối bảng, tiền đạo từng khoác áo Man.United - Odion Ighalo đóng góp 1 pha lập công trong chiến thắng 3-1 của Al-Wehda trước Al-Raed. Dẫu vậy, Al-Wehda vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí “đội sổ” và đang kém nhóm an toàn 2 điểm.

Tin cùng chuyên mục