Al-Ittihad của Benzema cống hiến trận cầu mưa bàn thắng để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu

Tiếp đón Al-Kholood ở vòng 18 Saudi Pro League, Al-Ittihad đã phải lội ngược dòng mới có thể giữ lại 3 điểm. Chung cuộc, Benzema cùng các đồng đội đánh bại đối thủ với tỷ số 4-3.

Al-Ittihad có trận thắng 4-3 đầy hấp dẫn trên sân nhà trước Al-Kholood
Al-Ittihad có trận thắng 4-3 đầy hấp dẫn trên sân nhà trước Al-Kholood

Al-Ittihad buộc phải thắng Al-Kholood để tiếp tục đua vô địch với Al-Hilal. Nhưng chỉ sau 15 phút, các học trò của Laurent Blanc đã để thủng lưới. Người lập công cho đội khách Al-Kholood là trung vệ William Troost Ekong với một pha đánh đầu từ quả phạt góc bên cánh phải.

Đến phút 23, cách biệt bất ngờ được nhân đôi. Hậu vệ Mario Mitaj xử lý thiếu an toàn và để mất bóng. Không cần thêm nhịp xử lý, Maolida “nã đại bác” từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Al-Kholood.

Phút 35, Al-Ittihad gỡ lại 1 bàn nhờ công của Abdulrahman. Và trước khi hiệp 1 khép lại, đội chủ nhà kịp gỡ hòa 2-2. Trọng tài xác định một cầu thủ chủ nhà bị phạm lỗi trong vòng cấm và penalty được trao. Trên chấm 11 mét, Steven Bergwijn hoàn thành nhiệm vụ để san bằng tỷ số ở phút 45+9.

Với tâm lý đã được cởi bỏ, Al-Ittihad trở lại hình ảnh một ông lớn đích thực trong hiệp 2. Phút 47, N’golo Kante có pha treo bóng như đặt để Hassan Kadesh chạy chỗ dứt điểm nâng tỷ số lên 3-2. 15 phút sau, đến lượt Bergwijn hoàn tất cú đúp. Cựu cầu thủ Tottenham dễ dàng đá bồi vào lưới trống sau khi cú sút của Karim Benzema bị cản phá.

Ở cuối trận, Al-Ittihad để Al-Kholood ghi bàn thắng thứ 3. Tác giả vẫn là Maolida với một nỗ lực độc diễn đáng khen. Thời gian còn lại là không đủ để đội khách làm nên chuyện, và Al-Ittihad bảo toàn thắng lợi 4-3.

Dẫu vậy, 3 điểm này vẫn chưa thể giúp Benzema cùng các đồng đội đòi lại ngôi đầu từ tay Al-Hilal. Bởi ở trận đấu diễn ra trước đó, những nhà đương kim vô địch đã có trận thắng đậm 4-0 trước Al-Okhdood. Tài năng trẻ 20 tuổi người Brazil - Kaio Cesar để lại dấu ấn trong ngày ra mắt với bàn mở tỷ số ở phút thứ 4. Phút 43, Sergej Milinkovic-Savic nhân đôi cách biệt bằng cú sút phạt hàng rào đẳng cấp. Hai bàn thắng còn lại đều được ghi bởi Marcos Leonardo (45+2’, 55’).

Trong khi đó, Al-Ettifaq mới chia tay HLV Steven Gerrard đã có dấu hiệu khởi sắc hơn. Đội bóng này đánh bại Al-Shabab với tỷ số 3-1 trên sân nhà. Cựu tiền vệ Liverpool - Gini Wijnaldum là cá nhân chơi nổi bật nhất với 2 bàn và 1 kiến tạo, trong đó bàn ấn định tỷ số đến ở phút 90+11.

Tin cùng chuyên mục