Abierto Mexicano Telcel (Acapulco) 2017: Hạnh phúc giản đơn của Novak

Không đặt nặng mục tiêu thành tích và cũng không tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân ngay trong lần đầu tiên tham dự giải đấu đang diễn ra tại Acapulco – Abierto Mexicano Telcel 2017, Novak Djokovic đang cảm thấy rất hạnh phúc. Ở thời điểm hiện tại, anh chỉ nhắm đến niềm vui thích khi đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên kể từ màn trình diễn đầy thất vọng ở Australian Open hồi đầu năm. Với tâm thế giống như vậy, có lẽ tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia sẽ gặt hái được một kết quả rất lạc quan ở giải đấu đầu tiên trong giai đoạn tháng 3-2017.

Với Djokovic, có lẽ những nhức nhối về trận thua Denis Istomin ở Melbourne Park đã qua đi, hay những suy nghĩ tiêu cực khi kết thúc mùa giải 2016 trong thảm họa đã hoàn toàn tan biến. Tay vợt người Serbia tiết lộ, anh đang ở trong một tâm trạng lành mạnh và thoải mái để đến với giải đấu tại Mexico: “Tất cả, và tất cả, tôi cảm thấy tâm trí của tôi đang ở trong trạng thái tốt hơn, có lẽ là tâm trạng của chính tôi ở giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái. Vì thế, tôi tiếp tục tiến lên theo cách này. Tôi yêu mến môn thể thao này, yêu mến quần vợt. Đó là lý do, tôi vẫn đang gắn bó, đang thi đấu quần vợt. Đó cũng là lý do tại sao tôi hiện diện ở đây. Tôi hy vọng rằng, tôi có thể khỏe mạnh và sung sức và tận tâm hết sức lực của mình”.

Novak Djokovic trả lời phỏng vấn báo giới trước giải đấu tại Acapulco

Djokovic sẽ mở màn giải đấu tại Acapulco bằng trận đấu với Martin Klizan (Slovakia, hạng 62 thế giới) – trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng hôm nay, thứ Tư 1-3. Klizan là một đối thủ “trong tầm tay” của Djokovic. Trong quá khứ, tay vợt hạng 2 thế giới từng đánh bại Klizan trong cả 2 lần đối mặt. Đó là chiến thắng với điểm số 6-0, 5-7, 6-1 ở vòng 2 của Key Biscayne – Miami Masters và chiến thắng có điểm số áp đảo 6-2, 6-1 ở vòng 2 Shanghai Masters. Cả 2 chiến thắng đó đều diễn ra trong năm 2015, mùa giải mà Djokovic không đạt được phong độ cao nhất, nhưng vẫn có đẳng cấp khác biệt so với đối thủ kém tiếng.

Nhớ lại về ký ức đau đớn tại Melbourne Park, Djokovic thừa nhận: “Tôi chưa bao giờ phải trải qua tâm trạng thất thủ ngay ở tuần lễ đầu tiên của Australian Open trong nhiều năm. Nhưng đó hóa ra cũng là một trường hợp bình thường, khi bạn trông chờ mình sẽ tiến sâu ở nhiều thời điểm mà bạn không thể thi đấu với phong độ tốt nhất trong khả năng có thể, hay thậm chí trong năng lực tốt nhất có thể, hoặc có lẽ đối thủ của bạn đã có một ngày thi đấu vô cùng tuyệt vời. Thể thao là vậy. Bạn phải chấp nhận điều đó, thích nghi với điều đó, và bạn vẫn luôn có thể học hỏi được nhiều hơn từ những sai lầm, thất bại của mình”.

Djokovic đang được tiếp đón rất nồng nhiệt ở Acapulco. Đây là lần đầu tiên anh đến thành phố này, lần đầu tiên tham dự giải đấu ở đây, sự xuất hiện của anh là “một bất ngờ vào giờ chót”, vì anh chỉ định quay trở lại ở Indian Wells – giải “tiểu Grand Slam” trên đất Mỹ – chỉ khai diễn vào ngày 9-3 tới đây, nhưng lời mời wild-card quá hấp dẫn từ BTC đang muốn làm mới lại thương hiệu của Abierto Mexicano Telcel, từ một giải đấu đẳng cấp ATP World Tour 250 trên mặt sân đất nện trở thành một giải ATP World Tour bản lề trước khi loạt giải trên đất Mỹ khởi tranh, đã khiến Djokovic thay đổi ý định.

Trong những buổi tập gần đây ở sân Cacha Central (sân Trung tâm của Khu phức hợp thể thao Fairmont Acapulco Princess – nằm trong Khuôn viên của Khách sạn Princess Mundo Imperial – Acapulco, Mexico) của Novak, sự hiện diện của anh luôn thu hút hàng trăm, hàng ngàn khán giả Mexico đến theo dõi. Đặc biệt, trong buổi tập đêm gần đây nhất, đám đông khá giả đã hào hứng hò hét khi Djokovic xuất hiện và đi vào sân tập, sau đó, họ liên tục huýt sáo cổ vũ trong suốt thời gian anh tập luyện trên sân. Điều này càng khiến cho Djokovic cảm thấy vui thích và hào hứng.

Anh cho biết trong buổi họp báo sau đó: “Tôi muốn nói lời cám ơn những người đã đến đây và chào mừng tôi, xem tôi tập luyện, mang lại cho tôi nguồn năng lượng vô tận mà tôi cảm nhận được trên sân đấu trong suốt buổi tập này. Tôi đã cố gắng hấp thu được càng nhiều năng lượng càng tốt và rõ ràng, tôi sẽ cố gắng chơi thứ quần vợt hay nhất mà tôi có thể thể hiện trên sân đấu trong cái tuần lễ này. Hy vọng đây sẽ là một giải đấu đầy hay ho, đầy thành công với chính bản thân tôi. Đây là một giải đấu rất ấn tượng. Đây sẽ là một giải đấu đầy khó khăn. “Buenos días a todos”, hay là: “Xin chào buổi tối tất cả mọi người”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục