3 cái mất trong 1 thất bại

Man.United mất quyền bảo vệ chức vô địch Cúp FA. Jose Mourinho mất mối quan hệ đặc biệt một thời với khán giả Stamford Bridge. Pogba mất một dịp chứng tỏ giá trị của mình. 1-

Man.United mất quyền bảo vệ chức vô địch Cúp FA. Jose Mourinho mất mối quan hệ đặc biệt một thời với khán giả Stamford Bridge. Pogba mất một dịp chứng tỏ giá trị của mình.

1-
Đối với báo chí Anh, những gì đáng chú ý trước nhất ở Stamford Bridge không phải là Man.United thua 0-1 như thế nào mà là Jose Mourinho phản ứng ra sao khi đối đầu Chelsea, đội bóng cũ của ông ta.

Theo nhật báo Guardian, có thể nghiệm ra rằng Mourinho chuyên môn khiêu khích những ai được ông ta xem là đối thủ đáng ngại, và mục tiêu kỳ này chính là Antonio Conte. Trước trận đấu, Mourinho dè bỉu rằng đội hình của Conte hiện nay thiên về phòng thủ nhiều hơn thời ông làm HLV trưởng, và Chelsea dẫn đầu Premier League như hiện nay chẳng qua cũng là nhờ không mất sức vào mặt trận châu Âu. Trong trận đấu, trọng tài thứ tư Mike Jones đã 2 lần phải đứng giữa can ngăn khi Mourinho và Conte to tiếng với nhau.

Vì đâu mà cãi cọ? Có thể đó là cơn bùng phát của một nỗi bực tức dồn nén suốt từ thất bại 0-4 ở vòng đấu Premier League hồi tháng 10-2016. Hoặc cũng có thể nó nằm trong chiến thuật của Mourinho. Một mặt, ông chỉ thị cho đội hình Man.United chống trả, tranh chấp thật máu lửa. Chủ yếu nhất là nhằm vào Eden Hazard, đến độ Conte phải kêu lên rằng Hazard gần như không thể đá bóng như bình thường trong 25 phút do bị đốn hạ quá nhiều. Mặt khác, Mourinho làm ra vẻ các cầu thủ Chelsea chỉ giả vờ ngã. Ông ta tỏ vẻ rất tức giận khi Hazard ngã xuống trong một pha tranh chấp của Pogba.

Jose Mourinho đã chịu rất nhiều sự chỉ trích từ chính người hâm mộ Chelsea.

2- Vậy nhưng, vấn đề ở đây là thái độ của khán giả Chelsea. Ai cũng biết họ đã từng tôn sùng Mourinho như thánh sống, sùng bái đến mức “nghiện” luôn cái điệu bộ cau có la hét, huơ tay múa chân của Mourinho. Ấy thế mà khi thấy Mourinho cãi với Conte hoặc đòi trọng tài phạt Hazard ở trận đấu hôm nay, họ đã lập tức hét lên những câu không thể ngờ: “Đồ Juda!” (ý nói kẻ phản Chúa), “ông hết đặc biệt rồi ông ơi!” hoặc “tất cả là do lỗi của ông!” mà Chelsea mùa này không được dự Champions League. Sự đả phá ấy đã lặp đi lặp lại nhiều lần chứ không chỉ một lần.

Cứ lần nào nghe thấy vậy, lần đó Mourinho đều giơ ra 3 ngón tay chỉ xuống sân, để nhắc rằng không có ông thì Chelsea chẳng có được 3 lần vô địch Premier League. Sau trận đấu, Mourinho tiếp tục nói rất đanh thép: “Khán giả muốn gọi tôi thế nào thì gọi. Tôi là một HLV nhà nghề, tôi bảo vệ CLB của tôi. Và tôi vẫn là HLV thành công nhất mà Chelsea từng có. Chừng nào Chelsea có được một nhà cầm quân mang về cho họ 4 chức vô địch Premier League, chừng đó tôi sẽ xuống số 2. Còn bây giờ, Judas vẫn là số một!”.

Với cái kiểu lời qua tiếng lại như vậy, thực tế đã quá rõ ràng: Mourinho vẫn là Mourinho, nhưng giữa ông với người hâm mộ Chelsea chắc chẳng còn gì nữa. Báo Guardian, báo Daily Telegraph và rất nhiều tờ báo khác đều kết luận rằng mối quan hệ từng một thời đặc biệt giữa Mourinho và Stamford Bridge đã chấm dứt tại đây.

3- Và tất nhiên, những tờ báo ấy cũng đã “tiện thể” chỉ ra luôn lý do vì sao Mourinho thất bại, vì sao Man.United phải trở thành cựu vô địch Cúp FA. Đó là vì cuộc chiến ở giữa sân.

Tiền vệ N’Golo Kante không chỉ có công ghi bàn thắng duy nhất cho Chelsea ở phút 51. Những đóng góp của Kante còn lớn hơn thế nhiều. Cao chưa tới 1m70, vậy mà khi tranh chấp tay đôi thì Kante vẫn nhiều lần dễ dàng đánh bại những đối thủ trên 1m90, vẫn không ngừng bao sân như thể không phải 1 mà có tới 2 Kante cùng thi đấu. Điều đó đương nhiên đã tạo ra một ảnh hưởng rất lớn, đã hình thành một chỗ dựa cho Chelsea chiếm ưu thế cầm bóng tới 72% và hoàn toàn áp đảo Man.United về số lần dứt điểm (20-4).

Phía Man.United, phía Mourinho thì sao? Có lẽ trọng tài đã hơi quá nặng tay khi rút chiếc thẻ vàng thứ nhì ra truất quyền thi đấu Ander Herrera ở phút 35, khiến Man.United chỉ còn lại 10 người. Tuy nhiên, càng gặp hoàn cảnh khó khăn như vậy thì một tiền vệ trị giá 89 triệu bảng Anh như Pogba lẽ ra phải càng cố gắng hơn, đóng góp nhiều hơn. Tiếc thay, những gì Mourinho trông thấy nơi Pogba chỉ là một sự lép vế rõ rệt. Anh ta không thể giúp tuyến giữa của Man.United giành quyền kiểm soát. Anh ta mất bóng quá dễ dàng, và thường là mất ở những khu vực nguy hiểm. Báo Telegraph châm biếm: Không phải Pogba của Man.United mà chính Kante của Chelsea mới đáng giá 89 triệu!

4- Có lẽ đây cũng là những gì đáng... đọng lại nhất sau trận Cúp FA này. Thật vậy, ồn ào nhất là Mourinho, nổi cộm nhất cũng là sự cắt đứt mối quan hệ một thời đặc biệt giữa khán giả Stamford Bridge với Mourinho, nhưng cái đúng nghĩa là đáng giận nhất lại là màn thể hiện của Pogba. Tất nhiên, nếu Mourinho có đe nẹt Pogba thì cũng chỉ nói trong nội bộ chứ chẳng đời nào nói ra ngoài...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục