Chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2017: Đêm đăng quang ngoạn mục

Vượt qua các đối thủ “rắn mặt” Thông tin LVPB và Thể Công, 2 đội bóng VTV Bình Điền Long An cùng Sanest Khánh Hòa đã lên ngôi vô địch Giải bóng chuyền VĐQG năm 2017 sau những chiến thắng chất chứa nhiều cảm xúc trong buổi tối 17-12…

Thầy trò VTV Bình Điền Long An hạnh phúc với danh hiệu vô địch thứ 3 trong lịch sử. Ảnh: HÀ HƯNG
Thầy trò VTV Bình Điền Long An hạnh phúc với danh hiệu vô địch thứ 3 trong lịch sử. Ảnh: HÀ HƯNG

Đêm đăng quang của VTV Bình Điền Long An thật đáng nhớ tại Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, nơi họ đánh bại kình địch Thông tin LVPB trong trận chung kết mà họ đã kiểm soát mọi thứ, từ thế trận, cơ hội cho đến sự ủng hộ của khán giả vùng biên.

Quả thật, lối chơi có vẻ chập chờn của VTV Bình Điền Long An từ đầu vòng bảng đến trước trận chung kết khiến HLV Nguyễn Quốc Vũ lo lắng cho cuộc hành trình của đội bóng. Song, các học trò của ông đã chứng minh rằng khi quyết tâm, đồng lòng và siết chặt tay nhau, họ sẽ vượt qua tất cả để bước lên ngôi vô địch một cách ngoạn mục…

Màn trình diễn chói sáng của thủ lĩnh Nguyễn Thị Ngọc Hoa, những cú “dội bom” của chủ công Trần Thị Thanh Thúy hay các pha xử lý khéo kéo của Nguyễn Thị Trinh, Kim Thanh dưới sự điều phối nhịp nhàng của cây chuyền 2 Nguyễn Thị Hồng Đào đã tạo nên một thế trận vượt trội cho VTV Bình Điền Long An. Thế cho nên, họ đã cuốn phăng đối thủ chỉ sau 3 ván đấu ở các điểm thắng 25/22, 25/18 và 25/16.

Chiến thắng ngoạn mục của VTV Bình Điền Long An. Ảnh: HÀ HƯNG
Về cơ bản, các học trò của nhà cầm quân Bùi Huy Sơn đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể, nhưng đúng là trong buổi tối thăng hoa của Ngọc Hoa, Thanh Thúy và đồng đội, Thông tin LVPB không ngăn nổi sức tấn công quá mạnh, lối chơi đầy biến hóa và đủ mảng miếng của VTV Bình Điền Long An.

Đã tròn 6 năm sau lần đăng quang gần nhất, VTV Bình Điền Long An mới lại lên ngôi (họ vô địch các năm 2009 và 2011), nhưng đây là lần đầu tiên đối với ông Nguyễn Quốc Vũ trên cương vị HLV trưởng cũng như trợ lý Trịnh Nguyễn Hoàng Huy, đồng thời là lần đầu tiên cho thế hệ những VĐV tài năng như Hồng Đào, Thanh Thúy, Kim Thanh, Nguyễn Thị Trinh, Dương Thị Hên…

Chiến thắng của VTV Bình Điền Long An như món quà chia tay ý nghĩa dành cho ông Lê Quốc Phong. Ảnh: HÀ HƯNG
Hơn thế, chiến thắng của các cô gái VTV Bình Điền Long An giống như một món quà hoàn hảo dành tặng cho ông Lê Quốc Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP phân bón Bình Điền - vài ngày trước khi ông nói lời chia tay “mái nhà” Bình Điền sau hơn 30 năm gắn bó. Ông Phong “đầu trâu” chính là vị Chủ tịch CLB VTV Bình Điền Long An đầu tiên, cũng là người đồng sáng lập ra Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền đầy uy tín trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam.
Lãnh đạo Công ty CP phân bón Bình Điền chia vui cùng đội bóng và người hâm mộ. Ảnh: THIÊN HOÀNG
Trong khi đó, Sanest Khánh Hòa đã phá được “dớp” toàn thua trong 2 trận chung kết gần nhất sau khi đánh bại đối thủ Thể Công để lần thứ nhì trong lịch sử đoạt danh hiệu Vô địch quốc gia ở “đầu cầu” Đắk Lắk. Vẫn chưa có đội bóng nam nào bảo vệ được danh hiệu của mình ở mùa giải thứ hai liên tiếp.

Đấy là trận đấu giàu cảm xúc, luôn diễn ra trong thế so kè và đem bám sát rạt về điểm số. Sự xuất sắc của các mũi tấn công Từ Thanh Thuận, Văn Kiều, Văn Phong, Tấn Thông… giúp Sanest Khánh Hòa tạo được thế trận ngang ngửa với Thể Công, đội bóng sở hữu những tay đập thượng thặng như Văn Phương, Duy Khánh, Văn Nam, Thái Hưng, Vũ Hoàng…

Sanest Khánh Hòa lên ngôi vô địch sau 9 năm chờ đợi. Ảnh: NHỰT QUANG
Thế nhưng, phải đợi đến ván đấu thứ 5 quyết định, các chàng trai Sanest Khánh Hòa mới khép lại được chiến thắng 3-2 đầy nhọc nhằn trước Thể Công và bước lên bục cao nhất làng bóng chuyền nam nước nhà. Đã 2 lần họ khóc hận ở chung kết (năm 2015 thua TPHCM, năm 2016 thua chính Thể Công), nhưng lúc này đây, đội bóng phố biển đã có thể mở tiệc mừng vì giấc mơ vô địch kéo dài suốt 9 năm qua đã thành hiện thực…

Tin cùng chuyên mục