Lượt 9 V-League 2013
Nhìn vào tỷ số hòa 3-3, hẳn nhiên ai cũng nghĩ cuộc đối đầu giữa Ninh Bình và XMXT Sài Gòn rất hấp dẫn với màn rượt đuổi bàn thắng. Điều ấy có lẽ đúng, nhưng tính chuyên môn thì không cao, nhất là sự hớ hênh của hàng phòng ngự cả hai đội trong trận này. Điều lạ là hễ đội này ghi bàn thì chỉ vài phút sau, đối phương kịp gỡ hòa qua những sơ suất đến khó tin của các hậu vệ.
![]() |
Đồng Tâm Long An (áo trắng) tiếp tục khủng hoảng khi để thua Hải Phòng 1-2 trên sân nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG |
Cuộc rượt đuổi tỷ số cứ thế kéo dài cho đến khi Moussa ghi bàn thắng thứ 3 ở những phút bù giờ kịp gỡ hòa 3-3 cho Ninh Bình. Trong các bàn thắng của XMXT Sài Gòn, Nsi lập cú đúp và chính ngoại binh này là cầu thủ chơi năng động nhất trong thành phần đội khách. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ (Ninh Bình) thừa nhận: “Hôm nay chúng tôi đá không hay và may mắn tìm được bàn gỡ vào cuối trận. Nếu đối phương không sơ sẩy, có lẽ chúng tôi đã trắng tay”.
Trong trận còn lại trên sân Long An, đội chủ nhà vẫn chưa gượng dậy được sau thất bại ở vòng trước tại Kiên Giang khi để thua 1-2 trước Hải Phòng. Điều kém vui cho Đồng Tâm Long An không chỉ ở việc trắng tay mà người ghi cả 2 bàn thắng cho Hải Phòng lại là Antonio, một cựu binh của đội chủ sân Long An và dù đã 34 tuổi nhưng phong độ ghi bàn hiện tại vẫn rất tốt.
Trận đầu tiên lượt về giải hạng nhất 2013 diễn ra vào chiều qua với thắng lợi 2-0 của Than Quảng Ninh trước An Giang. Kết quả này cũng kết thúc mạch trận bất bại của An Giang từ đầu mùa đến nay. Chiều nay, 3 trận còn lại của lượt 8 sẽ tiếp diễn với các cặp TDC Bình Dương - Đồng Tháp, Bình Định - Hà Nội và Quảng Nam - Cần Thơ.
QUỐC CƯỜNG