World Cup nữ 2023: Vangsgaard tỏa sáng, giúp Đan Mạch nhấn chìm Trung Quốc phút cuối cùng

Trận so tài giữa 2 làng bóng vang bóng một thời của bóng đá nữ đã diễn ra nhạt nhòa cho đến tận phút 89, khi quả đánh đầu cầu âu của Amalie Vangsgaard bất ngờ lọt lưới, mang về cho đội bóng Bắc Âu 3 điểm quý giá.
Amalie Vangsgaard (9) ăn mừng bàn thắng
Amalie Vangsgaard (9) ăn mừng bàn thắng

Đan Mạch đánh dấu sự trở lại World Cup bằng chiến thắng ‘kịch tính’ 1-0 trước Trung Quốc trong trận mở màn World Cup 2023. Đan Mạch đã không góp mặt ở vòng chung kết World Cup kể từ năm 2007 khi giải tổ chức ở… Trung Quốc. Thời gian trôi nhanh đã thay đổi diện mạo của cả 2 làng bóng từng phát triển rất sớm môn thể thao nữ này.

Thật trớ trêu khi lần trở lại này, Đan Mạch đã gây bất ngờ cho Trung Quốc bằng bàn thắng ở phút cuối cùng sau 89 phút ganh đua với chất lượng khá kém. Đây là trận đấu đầu tiên ở giải này không có phạt đền, đơn giản vì đôi bên chỉ đá lằng nhằng ở giữa sân, hiếm khi đẩy cao đội hình vây ép và mạnh dạn đột phá vào khu cấm. Trận đấu vì thế không thực sự quyết liệt nên chỉ có đúng 1 thẻ vàng. Tổ VAR hầu như không phải làm việc khi không có pha việt vị nào đáng ngờ, cũng không có pha đột phá hay té ngã trong khu cấm

Những pha đi bóng đơn độc kiểu này nhanh chóng bị các hậu vệ cản phá

Những pha đi bóng đơn độc kiểu này nhanh chóng bị các hậu vệ cản phá

Đôi bên hầu như không có sút trúng đích trong hiệp 1, mặc dù hiệp hai diễn ra sôi nổi hơn khi cả hai đội đều muốn tăng tốc. Trung Quốc có vẻ trội hơn trong hiệp 1, nhưng hiệp 2 là lúc Đan Mạch tìm thấy cơ hội ghi bàn dù không sút trúng đích lần nào.

Cơ hội tốt nhất của Đan Mạch đến từ một tình huống khung thành bỏ ngỏ phút 52, nhưng Josefine Hasbo sút trượt sau đường chuyền của Nicoline Sorensen.

Cầu thủ vào thay người trong hiệp 2, Shuang Wang, đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt cho Trung Quốc từ băng ghế dự bị, nhưng cú sút của cô lại đi chệch cột dọc.

Chỉ là những tình huống tranh chấp ở giữa sân

Chỉ là những tình huống tranh chấp ở giữa sân

Khi thời gian thi đấu chính thức còn lại 1 phút, Đan Mạch thực hiện quả phạt góc, Pernille Harder đã tạt bóng quá đà ra gần mép khu cấm địa, nơi Amalie Vangsgaard (đang chơi cho PSG) đánh đầu ngược lại phía khung thành cho 2 đồng đội áo đỏ đang áp sát. May mắn thay là cả 2 cầu thủ Đan Mạch đều không chạm được bóng (bởi họ đều đã việt vị), nhưng áp lực của họ khiến thủ thành Huan Xu không bắt được bóng, để nó bay vào nằm gọn trong lưới.

Trọng tài đã nhanh chóng công nhận bàn thắng mà không cần kiểm tra VAR. Đó là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của Đan Mạch trong trận. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên bằng đầu ở kỳ World Cup này.

Tin cùng chuyên mục