World Cup nữ 2023: Say máy bay là đối thủ đầu tiên khi Na Uy đến New Zealand

Đội tuyển Na Uy đã làm mọi cách để có thể thích nghi với chênh lệch múi giờ trước trận gặp chủ nhà New Zealand, trận khai mạc World Cup nữ 2023 ngày 20-7, với các hoạt động huấn luyện, giải ô chữ và chơi cờ là những gì nằm trong kế hoạch.
Hậu vệ Maren Mjelde vẫn chưa hết tình trạng say máy bay và lệch múi giờ
Hậu vệ Maren Mjelde vẫn chưa hết tình trạng say máy bay và lệch múi giờ

Thủ đô Oslo của Na Uy cách Auckland 10 giờ, nơi nhóm của HLV Hege Riise đang phải chiến đấu để hiệu chỉnh lại đồng hồ sinh học của họ sau khi đi nửa vòng trái đất.

Hậu vệ Maren Mjelde nói với các phóng viên: “Trạng thái có lúc lên lúc xuống nhưng thật may là nó đang bắt đầu ổn định. Tôi chưa từng trải qua tình trạng say máy bay như thế này trước đây, nó khiến bạn rất mệt mỏi".

Xuất hiện tại World Cup lần thứ tư của mình, cô gái 33 tuổi này không xa lạ gì với việc du hành khắp thế giới, cô và nhóm của mình đã thử mọi thủ thuật trong sách vở để vượt qua nhanh nhất có thể tình trạng say máy bay.

Mjelde nói: “Chúng tôi đã thông minh và cố gắng làm mọi thứ cả ngày – chúng tôi đã tập luyện, đã hòa đồng và ngồi càng lâu càng tốt trong bữa ăn, tất cả chỉ để cố gắng trở thành thói quen bình thường”.

"Bây giờ tôi nghe ngày càng nhiều người nói rằng họ đi vào múi giờ này, vì vậy hy vọng tất cả chúng ta sẽ sớm đến đó".

Na Uy sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha trong một trận giao hữu không khán giả trước khi bắt đầu giải đấu 4 ngày sau đó, và trận giao hữu đó sẽ cho một dấu hiệu tốt về việc liệu họ có xoay sở đúng để thích nghi với chênh lệch múi giờ hay không.

Mjelde nói: “Chúng tôi đấu với Bồ Đào Nha vào Chủ nhật và, dựa trên buổi tập hôm nay, điều đó rất tích cực… năng lượng hôm nay rất tốt, vì vậy trận Chủ nhật sẽ diễn ra tốt đẹp”.

Nhân viên hỗ trợ của đội cho biết phải mất từ 5 đến 7 ngày để thích nghi với chênh lệch múi giờ và Mjelde nhận thức được rằng những gì phù hợp với một người sẽ không nhất thiết phải hiệu quả với mọi người.

"Việc giải quyết trạng thái của mình thực sự rất riêng biệt. Về phần tôi, tôi đã cố gắng thức càng lâu càng tốt, đặc biệt là trong vài ngày đầu. Càng gần đến giờ ăn tối, khoảng bảy giờ, tôi khá mệt".

"Đó là về việc cố gắng tiếp tục, tìm việc để làm, chơi trò chơi, đọc sách, giải ô chữ hoặc đại loại như vậy. Tôi cảm thấy mọi việc diễn ra tốt đẹp và tôi có thể ngủ lâu hơn vào buổi sáng".

Đối với Mjelde, có một dấu hiệu chắc chắn rằng các đồng đội của cô đang bắt đầu thích nghi. “Mọi người đến ăn sáng muộn hơn và muộn hơn, vì vậy đó là một điều tích cực”.

Tin cùng chuyên mục