World Cup nữ 2023: HLV Trung Quốc thừa nhận kết thúc giấc mơ World Cup trong tủi nhục

HLV Shui Qingxia cho biết khoảng cách giữa đội tuyển Trung Quốc và các đối thủ châu Âu là "rất lớn" sau khi nhà vô địch châu Á bị tuyển Anh vùi dập 6-1 khiến họ lần đầu tiên bị loại từ vòng bảng.
Trung Quốc thua đậm tuyển Anh 1-6, phải rời giải trong tủi nhục
Trung Quốc thua đậm tuyển Anh 1-6, phải rời giải trong tủi nhục

Trung Quốc đã sớm là một cường quốc về bóng đá nữ, họ ít nhất lọt vào vòng 16 đội trong sáu kỳ World Cup trước đây và thậm chí giành ngôi á quân vào năm 1999 trong thời kỳ hoàng kim.

Chiến thắng gây sốc tại Asian Cup năm ngoái – chức vô địch khu vực đầu tiên của họ kể từ năm 2006 – làm dấy lên hy vọng có thể là cú hích thúc đẩy Trung Quốc tìm lại ánh hào quang xưa cũ của đội bóng mang biệt danh Những bông hồng thép. Nhưng sự thật quá phũ phàng, Trung Quốc bị nhà vô địch châu Âu Anh vượt qua ở Adelaide và rời giải chỉ với một trận thắng - chiến thắng sít sao 1-0 trước đội tân binh Haiti.

HLV Shui Qingxia, huyền thoại của làng bóng Trung Quốc, từng 5 lần vô địch Asian Cup, thổ lộ: “Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì tất cả sự chuẩn bị và tinh thần chiến đấu của họ.

"Cuối cùng, chúng ta cần phân tích và tìm ra những điều cần cải thiện trong tương lai".

HLV Shui Qingxia phát biểu trong cuộc họp báo

HLV Shui Qingxia phát biểu trong cuộc họp báo

Shui Qingxia (56 tuổi) là HLV nữ đầu tiên được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Trung Quốc sau thất bại đáng xấu hổ của họ tại Thế vận hội Tokyo. Bà thừa nhận rằng Trung Quốc phải đối mặt với một chặng đường khó khăn để một lần nữa trở thành đội bóng có thể cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. "Chắc chắn, thế hệ này, có một khoảng cách rất lớn giữa chúng tôi và các đội châu Âu".

"Chúng tôi sẽ ra đi và làm việc với quá trình chuyển đổi, sự cân bằng, thể chất của chúng tôi và cố gắng khắc phục những thiếu sót này.

Bà kết luận: “Nỗ lực của thế hệ này sẽ giúp thế hệ sau noi theo”.

Tin cùng chuyên mục