World Cup nữ 2023: Australia thắng Pháp 1-0 trong trận giao hữu trước đám đông khán giả kỷ lục

Bàn thắng quyết định của Mary Fowler đã giúp Australia đánh bại đối thủ cứng cựa như Pháp trong trận giao hữu vào chiều thứ Sáu trước số lượng khán giả kỷ lục ở Melbourne. Một chiến thắng quan trọng giúp đội chủ nhà có được sự tự tin trước thềm World Cup.
Mary Fowler (11) ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Pháp
Mary Fowler (11) ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Pháp

Trận thua trên sân khách không chỉ làm giảm nhuệ khí của tuyển Pháp mà còn khiến ứng viên vô địch này sứt mẻ thêm đội hình khi cầu thủ chạy cánh Selma Bacha bị lật mắt cá chân trái ở những phút bù giờ và được cáng ra sân.

Pha ghi bàn của Fowler

Pha ghi bàn của Fowler

Pha lập công ở phút 66 của Fowler trước sự chứng kiến của 50.629 người hâm mộ tại sân vận động Docklands đã giải quyết được sự lo lắng của Matildas sau khi đội trưởng Sam Kerr và đối tác tấn công Caitlin Foord bị thay ra sau gần 1 giờ chơi mờ nhạt trước khung thành.

Số lượng khán giả là kỷ lục của Australia đối với một trận đấu bóng đá nữ, phá vỡ kỷ lục trước đó là 36.109 vào năm 2021, khi Matildas tiếp đón Mỹ tại Sydney.

HLV Tony Gustavsson của Matildas nói với các phóng viên: “Điều này tốt cho động lực, đặc biệt là động lực cho đất nước.

"Kết quả này sẽ là dòng điện trong trận mở màn".

Kỷ lục về số lượng khán giả sẽ chỉ kéo dài trong 6 ngày vì hơn 80.000 người dự kiến sẽ có mặt tại Sân vận động Australia ở Sydney để xem trận khai mạc World Cup của nước đồng chủ nhà gặp CH Ailen vào thứ Năm tới.

Les Bleus, một trong những ứng cử viên lớn của World Cup, đã mất rất nhiều ngôi sao chủ lực vì chấn thương, bao gồm cả tiền vệ giàu kinh nghiệm Amandine Henry, người đã bị loại vì chấn thương bắp chân. HLV Herve Renard cho biết mắt cá chân của Bacha bị sưng tấy. "Chúng tôi phải chờ các cuộc khám nghiệm cụ thể, chỉ cần kiên nhẫn và lạc quan".

Cầu thủ chạy cánh Selma Bacha (Pháp) bị lật mắt cá chân trái

Cầu thủ chạy cánh Selma Bacha (Pháp) bị lật mắt cá chân trái

Ngoài nỗi lo chấn thương của Bacha, tuyển Pháp sẽ chơi trận ra quân với Jamaica, có thể rời Melbourne với cảm giác bực bội sau khi tiền đạo Eugenie Le Sommer bị Steph Catley chèn vào lưng trong vòng cấm nhưng trọng tài từ chối thổi phạt đền phút 60.

HLV Renard chịu thất bại đầu tiên kể từ khi tiếp quản tuyển Pháp vào cuối tháng 3, sau các trận giao hữu trước Colombia, Canada và CH Ailen. Ông nói: “Tôi nghĩ về mặt phòng thủ, chúng tôi chưa sẵn sàng để chơi trận này. Đôi khi bạn có thể thua trận đầu tiên ở World Cup và sau đó trở thành nhà vô địch. Vì vậy, hãy bình tĩnh, thư giãn. Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu".

Tiền đạo Caitlin Foord bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Australia

Tiền đạo Caitlin Foord bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Australia

Australia đã chơi một trận đấu tràn đầy năng lượng, dồn ép Pháp trên khắp sân nhưng thực hiện được rất ít cú sút trúng khung thành cho đến khi Hayley Raso tìm thấy khoảng trống bên cánh phải và chuyền ngược vào giữa cho Fowler, trước khi tiền đạo trẻ này tung cú sút sệt, ghi bàn thắng thứ 10 cho đội tuyển quốc gia, gây ra tiếng reo hò reo vang dậy quanh sân vận động có mái che.

Gustavsson kết thúc trận đấu với những lo ngại về chấn thương: Tameka Yallop khập khiễng rời sân vì đau đầu gối sau một pha va chạm. HLV người Thụy Điển cho biết Kerr đang chườm đá lạnh gân khoeo sau khi ra sân trong khi trung vệ Alanna Kennedy cũng bị đau.

Tin cùng chuyên mục