Dù ém toàn bộ chủ lực trong trận giữa tuần ở Europa Conference League và chịu thua Vitesse 0-1, Tottenham vẫn không bùng nổ trên sân West Ham. Với Harry Kane, Son Heung-min và Lucas Moura trên hàng công, Tottenham vẫn không có nổi cú sút nguy hiểm trước khung thành West Ham. Họ kiểm soát bóng đến 70% trong hiệp đầu và 63% trong cả trận, nhưng chỉ sút cầu môn 7 lần so với 13 của đội chủ nhà.

West Ham suýt chút nữa đã có được bàn mở tỷ số vào phút thứ 8 với pha dứt điểm của Pablo Fornals nhưng Hugo Lloris đã cản phá thành công. Tomas Soucek cũng có cú sút cầu môn trong hiệp đầu, nhưng Tottenham có được pha bóng nguy hiểm nhất với cú đánh đầu thấp của Son Heung-min nhưng Lukasz Fabianski đã bình tĩnh cản phá.
Hiệp 2 diễn ra với tình thế tương tự khi Tottenham kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng West Ham sút cầu môn liên tục và khi trung vệ Romero không kiểm soát được cái đầu nóng, Harry Kane phải ‘kèm’ Antonio trong tình huống đá phạt góc phút 73. Nhưng nếu Kane muốn ngăn Antonio bật lên đánh đầu thì anh rõ ràng đã sơ suất để đối thủ đón đúng điểm rơi quả bóng để xỉa vào sát cột. Antonio đã ghi bàn thắng thứ sáu trong mùa giải và người kiến tạo, như thường lệ vẫn là Aaron Cresswell.

Chiến thắng thứ ba trong 4 trận đưa West Ham lên vị trí thứ tư với 17 điểm. Tottenham tụt xuống thứ 6 với 15 điểm.