West Brom (8)- Chelsea (1): Khó đến độ nào?

Thủ môn Courtois của Chelsea nhận định trận cầu đêm nay sẽ không dễ dàng. Đúng vậy, gặp West Brom thì chẳng bao giờ dễ chịu.
Pedro (trái, Chelsea) tranh bóng với Allan Nyom ( West Brom).
Pedro (trái, Chelsea) tranh bóng với Allan Nyom ( West Brom).
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại: West Brom bây giờ đã an phận, chẳng còn phải tranh đấu vì bất cứ thứ gì lớn lao. Cho nên, cuộc gặp gỡ West  Brom kỳ này chắc cũng không đến nỗi quá khó.

1-Ở trận lượt đi vào ngày 11-12-2016, Chelsea có lợi thế sân nhà và cầm bóng tới 67% mà cũng chỉ thực hiện được không hơn 2 cú sút đúng hướng cầu môn. Hàng phòng ngự West Brom lúc ấy đã tổ chức quá chặt chẽ, Chelsea 3 lần thay đổi chiến thuật tấn công mà cũng không tài nào phối hợp vào sát được mục tiêu. May mà Diego Costa ghi được bàn thắng trong một pha độc diễn tài tình đến không tưởng ở phút 76, Chelsea mới thắng được 1-0.

Còn trên sân West Brom thì sao? Rất ngắn gọn: Trong 5 trận gần nhất, Chelsea chỉ thắng được 1. Duy nhất một trận chứ không hơn. Có nghĩa là đá ở sân nào cũng vậy, West Brom đã thường xuyên chứng tỏ là một đối thủ rất khó chịu với Chelsea. Sẽ là không thừa nếu HLV Conte dặn dò các học trò phải thận trọng với chuyến hành quân đến The Hawthorns kỳ này, nơi họ cần 3 điểm để chính thức trở thành nhà vô địch Premier League 2016-2017. 

Cụ thể, họ cần tỉnh táo và hiệu quả khi chống đá phạt, bởi các tình huống cố định đã được HLV Pulis luyện thành một thứ “đặc sản” của West Brom. Họ cũng cần kiên trì, nhẫn nại, bởi đội hình West Brom cũng có thể nhường bóng-nhường sân, lùi sâu về khép chặt mọi khoảng trống như trận lượt đi tại Stamford Bridge. Khu vực phòng thủ của West Brom có trung vệ Jonny Evans, tuyến giữa có Darren Fletcher dẻo dai, đó là những vị trí có đẳng cấp vô địch cũng như kinh nghiệm vô địch từ hồi Man.United, không dễ gì vượt qua được. 

2-Mặc dù vậy, trong cái dè chừng cũng lại có cái khích lệ cho Chelsea. Đó chính là thứ bậc của West Brom hiện tại. Phải có thực lực hẳn hòi thì West Brom mới lên tới hạng 8 như bây giờ, đứng trên khá nhiều đội có tiềm lực tài chính tốt hơn. Thế nhưng, đã trụ được ở đó, đã phủi sạch mọi mối lo rớt hạng từ nhiều tuần nay thì thử hỏi West Brom còn phấn đấu vì cái gì?! Trong 9 vòng đấu gần nhất, có 7 trận West Brom không ghi một bàn nào. Trong 6 lượt trận gần nhất, có 2 lần hòa và 4 lần thua liên tiếp. Những con số ấy đã phần nào nói lên rằng West Brom có thực lực nhưng hình như đã không còn động lực. Coi như là an phận rồi. 

Điều đó tạo ra một kịch bản không đến nỗi... quá khó chịu. West Brom sẽ tỏ rõ quyết tâm cao ngay từ đầu? Đúng vậy, sẽ thật tội lỗi nếu để cho những thất bại nối tiếp thất bại trở thành một thói xấu. West Brom sẽ không khoan nhượng cho Chelsea? Đương nhiên. Bóng đá Anh có một cái hay là những đội như West Brom rất thường thích nắn gân những đối thủ sắp đăng quang như Chelsea bằng một trận chiến ra trò. Thế nhưng, điều cốt lõi ở đây là những quyết tâm, những giằng co ấy có lẽ chỉ diễn ra trong một mức độ và thời hạn nhất định. Nó sẽ không bao giờ cực độ tột cùng như những trận chung kết hoặc những trận chiến sinh tồn. 

Theo đó, với Chelsea, có lẽ việc giải quyết trận đấu nhanh hay chậm, phức tạp hay không phức tạp sẽ phụ thuộc khá nhiều ở thời điểm ghi bàn. Có được bàn mở tỷ số tương đối sớm thì sẽ có thể làm nguội West Brom sớm, an bài sớm. Và tất nhiên, với thầy trò Conte thì 1 bàn thắng như vậy là chuyện trong tầm tay. Bởi vì trong 3 vòng đấu gần đây nhất, Chelsea đã thắng Southampton 4-2, thắng Everton 3-0 và thắng Boro 3-0, tức là đang tràn trề phong độ tấn công và cũng đầy hứng khởi. 

3-Đặc biệt nhất, tiền đạo Diego Costa đã nổ súng trở lại với 3 bàn cộng với một đường chuyền thành bàn trong những trận thắng ấy. Giới bình luận bóng đá Anh bảo rằng Costa chính là mẫu trung phong phù hợp nhất để... bang vào hàng hậu vệ sức vóc của West Brom. Đúng dịp này mà Costa còn tìm lại được phong độ tốt như vậy thì quả là không gì hứa hẹn cho bằng. 

Đó là chưa kể đến chuyện Costa mới vừa tuyên bố như sau: “Tôi rất an vui ở Chelsea. Dư luận ở London luôn kiếm chuyện thêu dệt. Họ bảo là tôi sẽ bỏ đi. Nhưng tôi đang đều đặn ghi bàn, Chelsea đang đầu bảng và chúng tôi sắp vô địch. Trong 3 năm thi đấu cho Chelsea, tôi có thể vô địch 2 lần, đó không hề là chuyện nhỏ. Tôi hy vọng Chelsea sẽ đăng quang nội trong tuần này, sẽ tận hưởng, và những kẻ chuyên chỉ trích sẽ phải lấy làm tiếc”. 

Nói như vậy tức là vừa có năng lực, vừa có động lực. Phải rồi, một đội hình đang cần thêm 3 điểm để lên ngôi như Chelsea ắt phải có động lực thi đấu lớn hơn một đối thủ an phận như West Brom. 

Tin cùng chuyên mục