Werder Bremen từ trụ hạng thắp lên hy vọng dự cúp châu Âu

Vị thế của Werder Bremen thay đổi nhanh kể từ đầu năm 2024 tới nay khi chuyển đổi từ cuộc đua trụ hạng sang hy vọng dự Europa League mùa tới.

Marco Friedl (trái, Bremen) cản phá quả tạt của Cologne
Marco Friedl (trái, Bremen) cản phá quả tạt của Cologne

Trước khi nghỉ đông, Werder Bremen chỉ có 16 điểm sau 16 vòng đấu và chỉ hơn nhóm rớt hạng 2 trận thắng. Trung bình, đội bóng của HLV Ole Werner kiếm được 1 điểm/trận. Werder Bremen vừa kết thúc trận đấu sớm nhất vòng 22 khi thắng Cologne 1-0 trên sân khách. Điểm số của đội bóng ông Werner đang là 29 điểm. Như vậy, trong 6 trận đầu tiên của năm 2024 đã thu về 13 điểm; tương đương 2,16 điểm/trận. Vị trí của Bremen trên bảng xếp hạng Bundesliga bây giờ là ở vị trí thứ 7 và chỉ kém nhóm dự Europa League có 3 điểm.

Werder Bremen tiếp tục lối chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả kể từ đầu năm 2024 tới nay. Thực ra, Bremen chơi không tốt trên sân Cologne song chơi phòng ngự rất tốt, nhất là thủ môn Michael Zetterer có 2 pha cứu thua xuất sắc. May mắn cho Zetterer là trọng tài chính Daniel Siebert không coi lại VAR sau khi liên lạc với trợ lý hình ảnh Benjamin Cortus ở tình huống phút 87. Thủ môn Bremen dùng đầu gối thúc vào lưng hậu vệ Luca Kilian của Cologne trong lúc không chạm bóng nhưng trọng tài Siebert không xác định đó là lỗi. Tờ Kicker cho rằng đó là quyết định sai lầm của ông Siebert bởi Cologne xứng đáng hưởng quả 11m.

Trước thế trận giằng co, ông Werner quyết định thay Justin Njinmah vào sân ở phút 66 thì 4 phút sau đã có sự khác biệt. Thủ môn Marvin Schwabe đón sai đường chuyền của Mitchell Weiser từ cánh phải và bóng tới đúng vị trí của tiền đạo 23 tuổi. Njinmah dễ dàng đưa bóng vào lưới trống để mang về 3 điểm cho Bremen. Njinmah nói sau trận đấu “Chúng tôi phối hợp ăn ý và đã giành trọn 3 điểm với bàn thắng xấu xí”.

Đây là trận thắng sân khách thứ ba liên tiếp của Bremen kể từ đầu năm mới tới nay, đều cùng với tỷ số 1-0, trong đó có chiến thắng ĐKVĐ Bayern Munich ở sân Allianz. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1981-1982 dưới thời cựu HLV Otto Rehhagel, Bremen mới có thể giành 3 chiến thắng sân khách liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào. Khả năng Bremen tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng khá lớn vì ở vòng đấu tới sẽ đón tiếp đội chót bảng Darmstadt trên sân nhà.

Lịch thi đấu các trận còn lại của vòng 22

bundes-z-2498.jpg
bundes-1379.jpg

Tin cùng chuyên mục