Vùi dập Arsenal, Liverpool tạo cách biệt 9 điểm

Tiền đạo Roberto Firmino ghi hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp chơi bóng tại Anh để giúp Liverpool hủy diệt Arsenal với tỷ số 5-1, qua đó tạm thời nới rộng cách biệt với đối thủ bám đuổi lên thành 9 điểm.

Lần này, đến lượt Roberto Firmino (trái) sắm vai người hùng của Liverpool. Ảnh: Getty Images
Lần này, đến lượt Roberto Firmino (trái) sắm vai người hùng của Liverpool. Ảnh: Getty Images

Bất chấp lần đầu tiên sau gần đúng 1 năm, Liverpool để đối thủ dẫn trước ngay trên sân nhà ở một trận Premier League. Chính xác là ngày 30-12-2017, họ đã để Leicester vượt lên. Tuy nhiên, nếu một năm trước là màn ngược dòng khá chật vật để thắng 2-1, thì đêm thứ bảy vừa qua là một cơn cuồng nộ thật sự của đội bóng đang mang danh ứng viên vô địch số 1.

Chỉ sau khi để Ainsley Maitland-Niles ghi bàn giúp Arsenal vượt lên ở phút 11, thì chỉ 3 phút sau, Firmino đã kịp cân bằng tỷ số. Và cũng chỉ cần thêm 90 giây, ngôi sao người Brazil đã đưa đội chủ sân Anfield vượt lên dẫn lại 2-1. Sự phấn khích đã được tiếp tục bằng các bàn thắng của Sadio Mane ở phút 32 và Mohamed Salah sau cú sút phạt đền thành công ở cuối hiệp.

Đêm Anfield cháy bỏng kết thúc theo cách đẹp đẽ nhất, với hình ảnh Salah trao cơ hội đá quả phạt đền ở phút 65 cho Firmino. Cũng từ đây, chân sút 27 tuổi đã có được cú hat-trick đầu tiên tại Premier League, nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 43 và cũng trở thành cầu thủ người Brazil ghi bàn nhiều nhất ở giải đấu này.

“Tại thời điểm đầu, tôi không hài lòng”, HLV Jurgen Klopp nói về quyết định nhường quả đá phạt đền của Salah. “Firmino không thường xuyên đá phạt đền trong các buổi tập. Tất nhiên, hôm nay là ngày của cậu ấy. Một cú sút phạt đền thành công của Firmino từ một cử chỉ đẹp của Salah. Đây là điều tốt đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời!”.

Vùi dập Arsenal, Liverpool tạo cách biệt 9 điểm ảnh 1 HLV Jurgen Klopp tiếp tục tận hưởng một trận đấu thành công. Ảnh: Getty Images     

Với việc Tottenham bất ngờ gục ngã 1-3 ngay trên sân nhà trước Wolves trước đó vài giờ, Liverpool nới rộng cách biệt ở ngôi đầu lên thành 9 điểm - ít nhất cho đến khi Man.City ra sân tại Southampton vào hôm nay. Tuy nhiên, HLV Klopp vẫn thận trọng khi bàn về lợi thế điểm số đó: “Chúng tôi đang làm phần việc của mình, và đối thủ cũng vậy. Ngày mai, có thể khoảng cách chỉ còn 7 điểm và khi chúng tôi thi đấu tại Man.City ở loạt trận đầu năm mới (ngày 3-1), nó có thể chỉ còn 4. Mọi thứ đều có thể thay đổi nhanh chóng”.

HLV Klopp nói thêm: “Tất nhiên, tôi hài lòng với thái độ của các cầu thủ. Trước trận, chúng tôi đã biết kết quả tại Tottenham, nhưng chúng tôi vẫn tập trung cho màn trình diễn của mình. Chúng tôi biết rõ cần phải làm gì, đó là ra sân giành chiến thắng và sau đó chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi muốn giành nhiều điểm nhất có thể”.

Tin cùng chuyên mục