Trước đối thủ quá mạnh và có trình độ ở tầm thế giới, đội chủ nhà Việt Nam đã dừng bước ở vòng tứ kết vào tối qua sau thất bại 4-15. Trạng thái tâm lý kém của các cầu thủ Việt Nam đã sớm trả giá khi Iran ghi một mạch 3 bàn ở đầu trận. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Việt Nam dần cải thiện lối chơi và Trọng Luân có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 vào phút 12.
Tuy nhiên, khoảng cách lớn về trình độ giữa đôi bên, Iran với bản lĩnh dày dạn đã nhanh chóng củng cố lại thế trận và ép sân đội chủ nhà trong hiệp 2 để rồi thắng chung cuộc 15-4, giành vé vào bán kết.
Việt Nam (áo sậm) không thể gây bất ngờ trước Iran.
KHÁNH VÂN