Võ sĩ MMA người Nga “Cherkes” Mukhamed Berkhamov: Họ nói với tôi rằng, trận Amosov vs Jackson sẽ là sự kiện Bellator cuối cùng trên đất Mỹ

Sự kiện Bellator 300 diễn ra hôm 7-10 tại Pechanga Arena (San Diego - California), là nơi giới mộ điệu được chứng kiến, một “huynh đệ khác” của Đại bàng Nga Khabib Nurmagomedov - Usman Nurmagomedov, đã lại bảo vệ thành công đai vô địch hạng nhẹ của tổ chức Bellator. Nhưng mà, liệu đó sẽ là sự kiện áp chót của Bellator trên đất Mỹ?
Usman (cao hơn) ở Sự kiện UFC 300
Usman (cao hơn) ở Sự kiện UFC 300

Tin đồn Bellator bị đóng cửa đã râm ran trong vài tháng trở lại đây. Hệ giải MMA hàng đầu thế giới này, được đánh giá chỉ xếp sau UFC của “Ông bầu trọc đầu” Dana White vốn không phát triển đình đám như hệ giải “láng giềng”. Đến thời điểm này của năm 2023, mới chỉ có 12 sự kiện Bellator được tổ chức suốt từ tháng 2 đến tháng 10.

Hồi tháng 8, khi Sự kiện Bellator 300 được quảng bá rộng rãi, có nguồn tin cho biết, hệ giải này sắp bị bán đi, bị sang tên và thậm chí, Aaron Bronsteter của TSN Sports còn đăng một bài post trên trang mạng xã hội, nói rằng đã có thông tin nhầm lẫn khiến cho nhiều người tin là Bellator sẽ đóng cửa. Bài post của Bronsteter là phản ứng sau hình ảnh cực ngầu giới thiệu cuộc đối đầu giữa Cris Cyborg và Cat Zingano với dòng chữ: “IT ENDS HERE”.

Thông điệp gây nhầm lẫn hay thông điệp có ý đồ?

Thông điệp gây nhầm lẫn hay thông điệp có ý đồ?

Bài đăng của Bronsteter chia sẻ có nội dung như sau: “Có một bài viết, có cả đồ họa, về Sự kiện Bellator thứ 300, xoay quanh trận đấu giữa Cris Cyborg và Cat Zingano, có dòng chữ: “Chuyện đó sẽ kết thúc ở đây”. Theo một quan chức của Bellator, câu chữ này không liên quan gì đến sự cạnh tranh gay gắt lâu dài giữa 2 nữ võ sĩ có nhiều duyên nợ. Nhưng để tránh mọi nhầm lẫn và suy đoán sai lầm, bài đăng này đã bị xóa đi”.

Dù vậy, giữa muôn trùng sóng gió, câu hỏi nhanh chóng được đặt ra là: “Cái gì sẽ kết thúc ở đây?”. Là ân oán giữa Cyborg và Zingano, hay thậm chí là lịch sử 15 năm tuổi của Bellator??? Không có lửa thì sao có khói? Trong buổi trả lời phỏng vấn trên Sirius XM, người dẫn chương trình Jimmy Smith còn tự nói với Chủ tịch Bellator, ông Scott Cocker rằng, anh này được thông báo, đây sẽ là sự kiện cuối cùng của Bellator.

Cocker khi đó phủ nhận tin đồn này, nói rằng mình và cả các cộng sự đang tích cực chuẩn bị cho 2 cự kiện Bellator khác trong năm 2023: “Không, nghe này. Chúng tôi đang tiếp tục tổ chức các trận đấu khác nữa. John Nash đã sai trong giả định của mình, nhưng hãy cho anh ta điểm A vì nỗ lực, và cũng đã có rất nhiều tin đồn ở ngoài kia. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng trong lúc này, ngoài trự Jimmy, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các trận đấu”.

Sau khi Sự kiện Bellator khép lại, với các chiến thắng rất đáng chú ý thuộc về Usman (em họ của Khabib, thắng Brenti Primus bằng điểm số tuyệt đối), Cyborg (thắng TKO Zingano ngay hiệp đấu đầu tiên) và Liz Carmouche (thắng Ilima-Lei Macfarlane cũng bằng TKO, nhưng ở hiệp đấu thứ 5), thông tin Bellator sắp giải tán lại xuất hiện.

Thông tin lần này đến từ miệng của võ sĩ Nga, anh Mukhamed Berkhamov (có biệt danh là “Cherkes”). Berkhamov, người cũng tham gia Sự kiện UFC 300 và có chiến thắng trước đối thủ Herman Terrado bằng điểm số không thống nhất, đã chia sẻ những gì anh “mắt thấy và tai nghe” ở Sự kiện UFC 300.

“Họ nói với tôi rằng, trận đấu giữa Amosov và Jackson (Sự kiện UFC 301 dự kiến sẽ diễn ra ở Chicago vào ngày 17-11 tới đây) sẽ là sự kiện cuối cùng của giải đấu này ở trên đất Mỹ. Vậy đó. Họ nói rằng đó sẽ là sự kiện cuối cùng và sẽ không còn sự kiện nào, sẽ chẳng còn thêm Bellator. Đó là những gì mà họ nói với tôi. Mọi người đều đang ở trong tình huống khá khó hiểu. Một số võ sĩ sẽ chuyển sang ký hợp đồng với PFL, nhưng không phải tất cả”.

Tin cùng chuyên mục