Vinicius dẫn dắt Real Madrid hòa 2-2 tại Bayern Munich

Tiền đạo Vinicius Junior đã ghi cú đúp bàn thắng giúp Real Madrid hòa 2-2 nay trên sân kình địch Bayern Munich trong trận lượt đi bán kết Champions League vào thứ Ba. Bayern chiếm ưu thế nhưng đại diện Tây Ban Nha vẫn sống sót, và trận đấu vẫn còn rộng mở trước trận lượt về tại Madrid vào ngày 8-5.

Real Madrid hòa 2-2 trên sân Bayern Munich trong ngày các ngôi sao tấn công đều tỏa sáng.
Real Madrid hòa 2-2 trên sân Bayern Munich trong ngày các ngôi sao tấn công đều tỏa sáng.

Với sự tập trung vào các ngôi sao người Anh, Harry Kane và Jude Bellingham cũng như ngày trở lại đội bóng cũ của Toni Kroos hay HLV Carlo Ancelotti, thì Vinicius nổi lên như một nhân tố quyết định. Tiền đạo người Brazil đã mở tỉ số trong pha phối hợp phản công kinh điển ở phút 24, sau đó là bàn gỡ hòa 2-2 bằng quả phạt đền lạnh lùng ở phút 83, sau khi Leroy Sane và Harry Kane ghi bàn giúp Bayern dẫn trước từ đầu hiệp 2. “Tôi nghĩ đó là một kết quả tốt”, HLV Ancelotti của Real Madrid, người đã dẫn dắt Bayern đến chức vô địch Bundesliga năm 2016, đánh giá. “Nó mang lại cho chúng tôi niềm tin và sự tự tin cho trận lượt về. Cặp đấu này vẫn hoàn toàn mở”.

Bayern đã kêu gọi người hâm mộ mặc đồ màu đỏ khi đến với trận đấu và đội khách chắc hẳn cảm thấy họ đang chơi trong một chiếc vạc đỏ khi được chào đón bằng những tiếng huýt sáo chói tai từ phần lớn trong số 75.000 người có mặt trên sân Allianz Arena. Người hâm mộ đã bày tỏ lòng kính trọng đối với huyền thoại quá cố của CLB là Franz Beckenbauer bằng màn vũ đạo đỏ trắng hoành tráng trước khi trận đấu bắt đầu. Một biểu ngữ khổng lồ gửi thông điệp tới các cầu thủ khi họ đang khởi động: “Để tôn vinh Kaiser Franz, hãy cống hiến hết mình để lọt vào trận chung kết!”.

Bayern.jpg
Vinicius Junior đánh bại Manuel Neuer trong thế đối mặt để mở tỷ số và cũng là người khép lại trận hòa.

Bayern hoàn toàn thống trị giai đoạn mở màn vào thứ Ba. Sane đã bị thủ thành Andriy Lunin cản phá ngay phút đầu tiên, và đội chủ nhà cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Gần 20 phút trôi qua, Real Madrid mới được tận hưởng một khoảng thời gian có bóng, và một khoảnh khắc quan trọng đã đến. Phút 24, Kroos phát hiện ra đường chạy của Vinicius và tung đường chuyền hoàn hảo xẻ đôi phòng tuyến chủ nhà để cầu thủ người Brazil thoát xuống, trước khi khéo léo đánh bại Manuel Neuer trong thế đối mặt.

Chủ nhà cũng bất ngờ đánh mất niềm hứng khởi đã có ban đầu, chứng kiến đội khách cầm bóng nhiều hơn. HLV Thomas Tuchel liên tục khoa tay múa chân, thúc giục các cầu thủ của mình tiến về phía trước. Kane là người tiến gần nhất cơ hội gỡ hòa bằng một quả đá phạt trực tiếp rất mạnh nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc ở phút 42. Tuy nhiên, người hâm mộ chủ nhà không phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng bàn thắng khi đội bóng của họ nhập cuộc đầy mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Sane đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 53 khi anh đột phá từ cánh phải trước khi tung ra cú sút hiểm hóc ngay bên trong cột dọc gần.

carlo ancelotti thomas tuchel.jpeg
Leroy Sane ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 rất ấn tượng cho Bayern Munich.

Phút 55, Lucas Vazquez phạm lỗi với Jamal Musiala trong vòng cấm, phạt đền, Kane từ đó nâng tỷ số lên 2-1, và cũng ghi bàn thứ 43 sau 43 trận cho Bayern mùa này. Nhưng đó không phải là quả phạt đền cuối cùng của trận đấu, vì Kim Min-jae, người bị Vinicius đánh bại trong bàn thắng đầu tiên, đã phạm lỗi với Rodrygo trog vòng cấm, và Vinicius thực hiện thành công quả phạt đền để cân bằng ty số 2-2. “Real Madrid có thể làm điều này với tất cả các đối thủ, vì vậy chúng tôi không nên quá thất vọng”, HLV Tuchel của Bayern nói. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thể tạo ra cơ hội ở Bernabeu. Đây là một trong những nơi khó giành chiến thắng nhất, vâng, nhưng đó là một thử thách. Đó là vẻ đẹp của nó”.

Đội thắng trong cặp đấu bán kết này sẽ gặp Borussia Dortmund hoặc Paris Saint-Germain trong trận chung kết ở sân Webley (London, Anh) vào ngày 1-6.

Tin cùng chuyên mục