Không loại trừ khả năng, đội bóng của HLV Miura lại chuốc thêm một thất bại trên sân Mỹ Đình. Nhưng quan trọng, tuyển Việt Nam phải thể hiện bộ mặt khác, với sinh khí thay đổi hẳn so với trận thua Palestine cách nay 1 tuần.
![]() |
Năm 2012 tại sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã thắng Malaysia 1-0. Ảnh: Quang Minh
Gan lì như người Mã
Công bằng mà nói, chuỗi thành tích trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2014 của tuyển Việt Nam còn màu hồng hơn hẳn đối thủ Malaysia. Nhà cựu vô địch AFF Cup mới tập trung từ đầu tháng 11, đá 3 trận cọ xát và toàn thua. Chính vì vậy, HLV Dollah Selleh chẳng giấu giếm trong cuộc họp báo: “Chúng tôi đang chịu sức ép lớn sau chuỗi trận không biết thắng”. Dẫu sao, HLV Dollah Selleh vẫn được LĐBĐ Malaysia tin tưởng tuyệt đối để dẫn dắt đội bóng này phục thù ở AFF Cup 2014.
Cái gương soi rọi từ Malaysia cho thấy trận thua Palestine chưa hẳn đã là tấn bi kịch. Thậm chí không loại trừ khả năng, tuyển Việt Nam lại chuốc thêm một thất bại nữa trước Malaysia trong cuộc đối đầu chiều nay. Đấy là điều bình thường, nhất là khi đội bóng của HLV Miura đang chạy đà, đặt nặng tính thử nghiệm hơn là kết quả. Ở AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam cũng chỉ quật khởi sau 11 trận không biết mùi chiến thắng. Cho nên, mấu chốt là những “hy sinh” kiểu vậy buộc phải dừng lại sau trận đấu chiều nay, vì phía trước đã là AFF Cup 2014 và khi đó, đội không được phép mắc sai lầm.
Thật ra khả năng thất bại trước Malaysia chẳng có gì là không thể xảy ra. Có thể nhà cựu vô địch AFF Cup 2014 toàn thua trong 3 trận cọ xát trước đó, nhưng Malaysia vẫn là đối thủ khó chịu. Lực lượng của Malaysia hầu hết đang ở độ chín tài năng, tinh nhuệ và đặc biệt, họ chẳng lạ lẫm gì đội chủ nhà. Có nghĩa cuộc đọ sức tại Mỹ Đình chiều nay cực kỳ cân bằng, sòng phẳng, dù rằng thầy trò Miura có chút lợi thế nhờ đá tại sào huyệt của mình.
Doping tinh thần
Một ngày trước trận đấu với Malaysia, HLV Miura còn bận bay sang xứ vạn đảo “bắt giò” Indonesia, đối thủ của tuyển Việt Nam trong trận mở màn AFF Cup 2014. Tức là ông Miura cũng nhìn nhận, Malaysia chưa phải là trận đấu mà tuyển Việt Nam buộc phải thắng bằng mọi giá. Nó chẳng khác gì một cữ dượt, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận mở màn gặp Indonesia vào cuối tuần tới.
Sự điềm tĩnh của HLV người Nhật trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng này là cực kỳ giá trị. Tuy nhiên, đá với một đối thủ như Malaysia, chắc chắn tuyển Việt Nam không được phung phí cơ hội. Ông Miura sẽ lấy cuộc đối đầu chiều nay làm thước đo, trước khi quyết định gạch tên 3 cầu thủ vào danh sách chót đăng ký dự AFF Cup 2014. Hơn tất cả, ông Miura phải nắn được đội bóng của mình trở lại đường ray của sự tự tin, lạc quan và giàu sinh khí, hơn là những thấp thỏm xảy đến ngay khi tuyển Việt Nam thua thảm trước Palestine.
Sau trận thua Palestine, ông Miura thừa nhận đội bóng của mình còn nhiều vấn đề phải chỉnh sửa. Vì thế, một tuần vừa qua, ông đã tung ra nhiều liệu pháp để chấn chỉnh, bịt những lỗ hổng xuất hiện. Phương cách mà ông Miura đã làm vẫn còn có ẩn số về đáp án. Tất cả chỉ có câu trả thông qua thước đo từ cuộc chạm trán với Malaysia. Ít nhất, dù chưa thể bịt mọi lỗ hổng chuyên môn, đội bóng phải chứng tỏ họ đã tìm ra liều thuốc an thần cho CĐV Việt Nam, thay vì thấp thỏm và nản chí trước màn trình diễn thiếu sinh khí.
|
|
Ngọc Linh