Việt Nam - Malaysia 3-1: Chiến thắng kịp lúc

Ông Miura thật dũng cảm

Giao hữu quốc tế

Trong trận này, HLV Miura đã “cất” những cựu binh như Công Vinh, Anh Đức, Trọng Hoàng nhằm thử sức nhiều cầu thủ trẻ. Hai đội đã chủ động lối chơi cởi mở ngay từ đầu, nhưng các chân sút Việt Nam lại tỏ ra lúng túng trong phối hợp tấn công cùng với sự xuất sắc của hàng phòng ngự Malaysia đã khiến cho đội chủ nhà khá vất vả ở hiệp đầu. Thậm chí vào phút 23, Yahyah đã mở tỷ số 1-0 cho Malaysia.

Việt Nam - Malaysia 3-1: Chiến thắng kịp lúc ảnh 1

Hậu vệ Malaysia cản phá quyết liệt pha tấn công của Công Vinh (9). Ảnh: QUANG THẮNG

Hàng công bế tắc, hàng thủ lại lỏng lẻo khi suýt bị thua thêm vào các phút 27 và 32. Cơ hội đáng chú ý nhất của Việt Nam là tình huống hỏng ăn của Hải Anh ở phút 44 khi dứt điểm cách khung thành khoảng 5m lại đưa bóng ra ngoài một cách đáng tiếc.

Sang đầu hiệp 2, Mạc Hồng Quân gỡ hòa 1-1 cho tuyển Việt Nam từ cú sút xa đẹp mắt. Sau đó không lâu, Malaysia chỉ còn 10 người do Amah lãnh thẻ đỏ. Hưng phấn khi có lợi thế về nhiều mặt, tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm thêm bàn thắng. Phút 55, Văn Quyết đưa đội nhà dẫn 2-1 từ chấm phạt 11m sau pha phạm lỗi của hậu vệ Malaysia với anh trong vòng cấm.

Lần lượt Công Vinh, Thanh Trung và Hoàng Thịnh được HLV Miura tung vào sân và sự góp mặt của nhiều cựu binh trên sân cùng với lợi thế hơn người đã giúp tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tốt. Không lâu sau khi vào sân, Hoàng Thịnh kịp lập công ở bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho tuyển Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG


Ông Miura thật dũng cảm

Có thể nói HLV người Nhật Bản Toshiya Miura đã dũng cảm đến mức… liều lĩnh. Thông thường, ở trận đấu cuối cùng trước khi vào giải, các HLV sẽ thử nghiệm đội hình tối ưu, nhưng ông Miura đã quyết định đưa vào sân đến 7 cầu thủ thường xuyên đá dự bị, những người có thể bị loại khỏi danh sách đăng ký cho AFF Cup 2014. Ông Miura đã giữ đúng lời hứa của mình: Khi ông chưa gút danh sách, ai cũng còn cơ hội.

Đây là lý do mà trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã chơi không tốt khi mắc nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự và các pha phối hợp thường không ăn ý. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Malaysia có thể ghi đến 4 bàn thắng thay vì chỉ 1 lần chọc thủng lưới thủ thành Nguyên Mạnh.

Sang hiệp 2, HLV Miura tiếp tục giữ nguyên đội hình, chỉ đổi vị trí trên hàng tiền đạo khi đưa Mạc Hồng Quân vào thay Hải Anh chơi kém do vừa bình phục chấn thương và cũng từ đó, khả năng tấn công của Việt Nam cũng được cải thiện. Sau khi Mạc Hồng Quân có bàn gỡ hòa và một cầu thủ Malaysia bị truất quyền thi đấu, đội tuyển Việt Nam chơi thoải mái hơn, ghi thêm được 2 bàn thắng cùng hàng loạt cơ hội ghi bàn được tạo ra.

Kết quả của trận giao hữu này không phản ánh được nhiều điều trong tính toán của HLV Miura. Ý đồ của ông là đưa đội hình dự bị đá hiệp 1, nếu gặp bất lợi sẽ sử dụng đội hình chính trong hiệp 2. Như vậy, nếu Malaysia tận dụng tốt cơ hội ở hiệp 1, đây có thể là một thất bại nặng nề của đội tuyển Việt Nam và đương nhiên là HLV Miura sẽ chịu nhiều áp lực.

Có thể nói là “Trời chìu lòng người”. Sự mạo hiểm của HLV Miura đã được đền đáp khi ông vẫn kiểm tra được cầu thủ, vẫn có chiến thắng và quan trọng hơn là “giấu” được đội hình chính của mình trước sự quan sát của các đối thủ. Sau trận đấu này, HLV người Nhật Bản sẽ thoải mái hơn khi loại 4 cầu thủ ra khỏi danh sách đăng ký AFF Cup 2014 mà vẫn bảo đảm quá trình chuẩn bị đúng kế hoạch khi giải đấu sẽ khai mạc vào cuối tuần này.

ĐĂNG LINH

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Cầu thủ Lâm Ti Phông (giữa) cùng Thanh Hóa kéo dài mạch 10 trận bất bại sau trận hòa 1-1 trước Bình Dương ở vòng 10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

V-League 2023: Cuộc đua vô địch vơi dần ứng viên

Với kết quả hòa 1-1 trên sân Bình Dương vào ngày 1-6, Thanh Hóa thẳng tiến ở ngôi đầu bảng cùng khoảng cách 4 điểm khá an toàn so với đội theo sau là Công an Hà Nội FC. Kết quả khá bất ngờ bởi đã qua 10 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh đang là đội duy nhất bất bại khi có 6 trận thắng, 4 hòa.

Bảng xếp hạng trong nước