Vì sao Arsenal và Man.City không phải là “trận chung kết sớm”?

Nếu đội đang đứng đầu bảng là Liverpool hoặc Man.United, thì đây sẽ là một trận đấu của vô số cơn thịnh nộ. Nhưng khốn thay, Arsenal đang đứng đầu bảng và họ lại đang ỉu xìu như một cái bánh đa nhúng nước trước một Man.City đang giận dữ.
Arsenal phải thắng nếu không muốn “trao cờ” hẳn vào tay Man.City.
Arsenal phải thắng nếu không muốn “trao cờ” hẳn vào tay Man.City.

Có những chuyện bất chợt xảy ra và can thiệp “thô bạo” vào cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh năm nay. Đó là việc điều tra gian lận tài chính Man.City vừa được khởi động. Trong buổi họp báo mới nhất, HLV Pep Guardiola đã sử dụng mọi thứ biểu cảm của mình để nhấn mạnh về hoàn cảnh của Man.City hiện nay. Ông nhắc đến 9 CLB ở Premier League muốn tước các danh hiệu của Man.City. “Cơn thịnh nộ” của Pep lớn đến mức vị đại diện CLB đi cùng ông cũng phải lên tiếng giãi bày, xoa dịu cánh báo chí, đại loại cho rằng đây là cảm xúc của một con người khao khát chiến thắng, chính trực chứ không phải muốn cáo buộc 9 CLB chống lại ông.

Trận Arsenal - Man.City lẽ ra đá hồi tháng 10, nhưng vì đám tang của Nữ hoàng Anh nên hoãn. Thời điểm đó, phong độ của 2 đội đều tốt, nhưng nếu diễn ra đúng kế hoạch thì Arsenal dễ đá hơn bây giờ vì chẳng có áp lực nào cả. Còn bây giờ, Arsenal vừa có 3 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, khoảng cách điểm giữa họ với Man xanh chỉ là 3 dù đá ít hơn 1 trận. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Tờ Independent có đưa ra một con số nhiều ý nghĩa: Nếu cuối mùa này mà Arsenal đăng quang, vậy là nước Anh có 3 nhà vô địch khác nhau trong 4 mùa gần nhất. Nhưng nếu Man.City vô địch, thì đó là lần thứ 5 trong 6 mùa giải và đó là cú hat-trick hiếm hoi trong lịch sử của giải đấu. Hai cái kết thúc hoàn toàn khác nhau. Nếu theo phương án 1, thì sự thịnh nộ của Pep là vô lý vì rõ ràng là Man.City đâu có thống trị hoàn toàn bóng đá Anh, nên có khi họ trả lại các chức vô địch trước đây cho công bằng. Ngược lại, theo phương án 2, thì Man xanh của Pep mạnh thật, tài của Pep là miễn chê.

Nhưng Mikel Arteta liệu có thể đứng vững trước “sức tấn công” của Pep Guardiola?

Nhưng Mikel Arteta liệu có thể đứng vững trước “sức tấn công” của Pep Guardiola?

Vậy mới nói là đáng tiếc cho tính chất của trận đấu này. Arsenal không có “quyền lợi” gì trong việc Man.City vô địch các mùa trước, vì thời điểm đó đội bóng London chẳng còn giữ được uy quyền nên đâu có đua tranh vô địch với Man xanh. Nếu bây giờ mà thay Arsenal bằng Liverpool hay Man.United đang đứng đầu bảng, thì chắc chắn là thái độ thi đấu của họ sẽ ghê gớm lắm. Vì họ cảm thấy “oan ức”, sẽ đá “chết sống” với Man.City để “đòi danh dự” cho những thứ bị mất đi. Sức ép lúc đó nằm bên phần sân của Pep.

Đòn tâm lý chiến của Pep Guardiola đang biến chủ sân Emirates trở nên yếu ớt hơn hẳn. Họ đang mất phong độ, còn bị VAR “cướp” điểm. Sự tự tin đang dần trở nên xa xỉ. Trong khi đó, Pep đang tạo ra một bầu không khí “có vẻ thù địch” nhắm vào Man.City. Ông ta gửi thông điệp tới các cầu thủ: “Động lực lớn nhất là tôi không muốn bỏ Premier League chỉ vì bị người khác ngờ vực. Nếu họ đánh bại chúng ta vì họ giỏi hơn thì đây là thể thao, tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng họ, như tôi vẫn luôn làm vậy. Còn như bây giờ, thì đừng hòng. OK, họ muốn chúng ta chứng tỏ mình thì chúng ta sẽ chiến đấu để chiếm lấy”.

Tin cùng chuyên mục