Trước trận đấu với Las Palmas, HLV Zidane đã công bố danh sách đội hình thi đấu. Theo đó, Ronaldo sẽ không có mặt trong chuyến làm khách đến Gran Canaria. Dễ hiểu cho điều này, bởi Ronaldo vừa trải qua 2 trận đấu tại tuyển quốc gia, cùng với việc đi về sẽ khiến cho tiền đạo 33 tuổi bị “vắt kiệt sức”. Và trước một La Liga không còn quan trọng, đâu có lý do gì để HLV Zidane tiếp tục “hành xác” cậu học trò.
Thay vào đó, HLV Zidane lại áp dụng chiêu cũ với Ronaldo như mùa rồi. Với việc cho siêu sao người Bồ Đào Nha nghỉ ngơi, Ronaldo sẽ có được thể lực tốt nhất để đối đầu với Juventus tại tứ kết lượt đi Champions League vào giữa tuần tới. Tính trên mọi phương diện, cách làm của Zidane là quá hợp lý.
Trong khi ngược lại, người ta lại thấy sự “phân vân” từ HLV Valverde của Barca. Cụ thể, như dự tính ban đầu, thứ Bảy này Messi sẽ tiếp tục trải qua cuộc kiểm tra cuối cùng để xem có thể thi đấu được với Sevilla trong chuyến làm khách của Barca tới đây hay không. Trả lời phỏng vấn, HLV Valverde nói: “Messi có một chút khó chịu và chúng tôi sẽ đợi đến khi ra quyết định. Chúng tôi đang chăm sóc anh ấy, theo cách mà đội tuyển Argentina đã làm.”
Vấn đề đặt ra là đến mức này, HLV Valverde còn đợi ra quyết định gì nữa? Thực chất, ngay từ đầu Barca không cần làm khó mình trong vấn đề của Messi. Với tình hình của tiền đạo 30 tuổi, đáng ra HLV Valverde nên đưa ra quyết định dứt khoát ngay từ đầu là nên để Messi nghỉ ngơi, thay vì phân vân toan tính phương án có Messi trong cuộc đối đầu với Sevilla.
Về đội hình hiện tại, Barca dư khả năng đánh bại Sevilla. Thậm chí ngay cả khi mất điểm đi chăng nữa, cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch khi gã khổng lồ xứ Catalan đang hơn đội xếp thứ hai Atletico đến 11 điểm.
Vì vậy, nếu để Messi nghỉ ngơi như cách Zidane làm với Ronaldo. Chí ít, HLV Valverde sẽ có được một Messi tốt hơn trong trận đấu với AS Roma tới đây tại tứ kết lượt đi Champions League. HLV Valverde nên cân nhắc lấy đại cuộc làm trọng, thay vì quá cầu toàn và ít dám mạo hiểm?