Nhật Bản từng vô địch AFC Asian Cup, U.23 châu Á… nhưng với sân chơi U.19 châu lục họ chưa một lần ca khúc khải hoàn dù có tới 6 lần đi tới trận chung kết. Thế nên, hiện đội này rất quyết tâm viết lại lịch sử trong lần thứ 7 đi tới trận đấu cuối cùng của giải U.19 châu Á.

U.19 Nhật Bản vẫn đang khát danh hiệu U.19 châu Á. Ảnh: T.L
Đoàn quân của HLV Atsushi Uchiyama thể hiện phong độ rất tốt suốt từ đầu giải đấu ở Bahrain với thành tích bất bại và chỉ có Iran là kiếm được trận hòa trước đội bóng này. Còn lại Yemen, Qatar, rồi Tajikistan (tứ kết) và Việt Nam (bán kết) đều không phải đối thủ của họ. Sức mạnh của Nhật trải đều ở 3 tuyến và thành tích ghi 13 bàn, chưa thủng lưới lần nào đã nói lên điều đó. Ưu thế về mặt thể lực lẫn đội hình đầy đủ tinh binh cũng thuộc về đội bóng này nên cửa thắng của họ khá cao.
Mặc dù vậy HLV Atsushi Uchiyama tỏ ra khá bình thản trước trận chung kết: “Tôi không nghĩ quá nhiều về lịch sử. Đối với các cầu thủ này, đây là lần đầu tiên họ lọt vào chung kết nên quá khứ là quá khứ. Chúng tôi đã thi đấu tốt suốt giải đấu này nhưng Saudi Arabia cũng thành công khi đi tới trận chung kết. Sẽ không dễ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình”.
Rào cản cuối cùng của đội bóng xứ hoa anh đào là Saudi Arabia – đội có lần thứ tư đi tới trận chung kết. Lần gần nhất họ đăng quang cách đây cũng 24 năm nên dù không được đánh giá cao bằng Nhật Bản nhưng Saudi Arabia cũng khát khao ngôi vô địch không kém gì đối thủ. Hành trình đi tới chung kết của thầy trò Saad Al Shehri khá chông gai. Sau khi vượt qua vòng bảng nhờ hơn Hàn Quốc chỉ số phụ, họ trải qua trận đấu nghẹt thở trước Iraq và chỉ thắng đội bóng cùng khu vực ở loạt đá luân lưu (6-5). Mới nhất họ còn thi đấu 1 trận đấu bở hơi tay khi chạm trán Iran trước khi thắng với tỷ số kịch tính 6-5.
Trận tranh chung kết sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 15 ngày 30-10, được THTT trên Fox 2.
TRUNG TÍN