Vẫn ghi bàn kém, Chelsea bất lực trước đội khách Fulham

Một Chelsea với diện mạo mới đã trải qua những nỗi thất vọng quen thuộc trên hàng công, khi The Blues bị Fulham cầm hòa không bàn thắng trong trận derby phía tây London tại Stamford Bridge.
Tân binh kỷ lục Enzo Fernandez có trận ra mắt khá ổn ở giữa sân, chơi trọn vẹn trận đấu.
Tân binh kỷ lục Enzo Fernandez có trận ra mắt khá ổn ở giữa sân, chơi trọn vẹn trận đấu.

HLV Graham Potter xuất trận với 3 trong 7 tân binh của tháng Giêng, bao gồm cả cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh là tiền vệ Enzo Fernandez, chỉ 72 giờ sau khi anh đến từ Benfica, cùng với hậu vệ Benoit Badiashile và cầu thủ chạy cánh Mykhailo Mudryk. Ngoài những bản hợp đồng mới, The Blues còn chào đón trở lại sau chấn thương của hậu vệ phải Reece James, và một vị trí bất ngờ dành cho cầu thủ chạy cánh Hakim Ziyech chỉ vài ngày sau thương vụ chuyển đến Paris Saint-Germain thất bại vào thời điểm cuối cùng. Nhưng đội ghi bàn kém nhất trong top 10 của Premier League, 22 bàn sau 20 trận, một lần nữa cho thấy họ thiếu đi sự sắc bén trong tấn công.

Enzo Fernandez là điểm sáng trong ngày ra mắt và là trung tâm của hầu hết các pha tấn công hay nhất của đội chủ nhà trong hiệp một. Đường chuyền bổng của nhà vô địch World Cup ở phút thứ 32 đã đưa Mason Mount vượt qua ở cánh trái, và chỉ một cú chạm bóng quan trọng của trung vệ đội khách Tim Ream mới ngăn Kai Havertz ghi bàn. Vài phút sau, một đường chuyền khác của Fernandez giúp Ziyech băng vào vòng cấm bên cánh phải, nhưng nỗ lực của tuyển thủ Morocco đã đi chệch cột dọc khung thành Fulham. Và Havertz một lần nữa tỏ ra thiếu thuyết phục trong vai trò số 9, anh có cơ hội tốt nhất để phá vỡ thế bế tắc trong hiệp một, nhưng, trước khung thành đối phương, cú chạm bóng của anh vượt qua thủ môn Bernd Leno lại tìm đến cột dọc.

HLV Potter tiếp tục thúc đẩy tấn công, một tân binh khác Noni Madueke vào thay Mudryk ngay sau giờ nghỉ, và lần lượt Raheem Sterling, David Datro Fofana cũng vào sân. Nhưng ở cơ hội rõ ràng nhất vào phút 79, nỗ lực của Fofana đã bị trung vệ đội khách Tim Ream kịp lùi về hóa giải ngay trên vạch vôi. Kết quả hòa này chỉ giúp Chelsea nhích lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Nhưng vấn đề của HLV Graham Potter vẫn cũ, đó là hàng tấn công ghi bàn quá kém.

Nhưng vấn đề của HLV Graham Potter vẫn cũ, đó là hàng tấn công ghi bàn quá kém.

HLV Potter đánh giá: “Trong đội có một cảm giác tốt. Trong trận đấu, tôi đồng ý rằng chúng tôi đã không làm đủ về lối chơi tấn công của mình để tạo ra nhiều hơn, đó là điều chúng tôi cần cải thiện. Tôi nghĩ bạn đã thấy đối thủ của chúng tôi phòng thủ rất tốt, rất có tổ chức. Chúng tôi vẫn đang thiếu sự kết nối và thông hiểu vì có những cầu thủ trở lại sau chấn thương và những cầu thủ mới trong đội. Tất nhiên là có một số điều tích cực đối với chúng tôi. Đã có nỗ lực, tinh thần đã có, nhưng với tư cách là một đội tấn công, chúng tôi muốn làm được nhiều hơn thế”.

Mặc dù kém đội xếp thứ 4 là Man.United tới 9 điểm, và đã chơi nhiều hơn một trận, HLV Potter vẫn tự tin đội bóng của mình có thể nỗ lực giành quyền tham dự Champions League mùa tới: “Tôi tự tin với tiềm năng mà chúng tôi có. Tôi tự tin với khả năng mà chúng tôi có trong đội. Những gì chúng ta cần làm bây giờ là củng cố đội ngũ, gắn kết tất cả lại với nhau. Đó là thách thức, nhưng đó là những gì chúng tôi phải làm. Vẫn còn nhiều trận để chơi, tôi cần phải tập trung vào ngày hôm sau, buổi tập và trận đấu tiếp theo”.

Tin cùng chuyên mục