Tương lai của David Moyes tại West Ham hay là nạn nhân của bóng đá “không có phong cách”

Mourinho bị AS Roma sa thải, Conte vẫn đang thất nghiệp, ông già Roy Hodgson chờ ngày bị C.Place sa thải còn ở West Ham, David Moyes đang ở trong những ngày tháng tồi tệ nhất của sự nghiệp. Tại trận thua Arsenal ở vòng trước, một cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra khi khán giả của West Ham bỏ về phân nữa dù hiệp một còn chưa kết thúc.

Tương lai của David Moyes tại West Ham hay là nạn nhân của bóng đá “không có phong cách”

Sky Sports bình luận: Cảnh tượng ấy diễn ra một cách kỳ lạ khi mà đối với một số người ủng hộ, vấn đề không chỉ dừng lại ở kết quả, mà còn là phong cách. West Ham của David Moyes đang chơi thứ bóng đá … của thế kỷ trước và người ta không còn chấp nhận điều này.

Nếu chỉ đơn thuần là các con số, thì David Moyes đã thực hiện một công việc ấn tượng tại West Ham nhưng bóng đá thời hiện đại không còn giống như những gì mà các HLV thuộc trường phái cổ điển như Moyes hình dung. Ông không thể hình dung một người vừa đem đến danh hiệu châu Âu sau 58 năm chờ đợi hồi tháng 5 năm trước lại có thể bị quay lưng chỉ vì ông đang muốn cho đội bóng có thể chơi ổn định hơn bằng một phong cách buồn chán nhưng an toàn. Rốt cuộc, West Ham đang đứng thứ tám trên bảng xếp hạng Premier League. Đó đâu phải là một kết quả tồi đối với đội có ngân sách tầm trung và đã bán Declan Rice với giá kỷ lục nước Anh.

“Chúng ta hãy nhìn nhận công bằng” Moyes nói sau thất bại trước Arsenal tuần trước. "Trong ba năm qua, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà West Ham từng có. Vị trí thứ sáu và thứ bảy trên bảng xếp hạng, bán kết Europa League, chung kết một giải đấu cúp châu Âu và tôi vẫn nghĩ CLB này đã phát triển". Tất nhiên, Moyes có lý. Vì rõ ràng West Ham không phải là câu lạc bộ đang gặp khủng hoảng. Họ còn xếp trên nhiều CLB được đầu tư lớn hơn, như Chelsea chẳng hạn.

c6c37deee5f0f1bfd69feb1b6e140d3f-xl-71.jpg
west-ham-fans-streamed-out-of-the-stadium-as-arsenal-ran-riot-5208836-5595.jpg
Khán giả West Ham bỏ về ở trận thua Arsenal

Nhưng thất bại 0-6 của West Ham trước Arsenal đã làm dấy lên sự thất vọng dâng trào đối với David Moyes trong một thời gian. Có lẽ sự thật là nó đã luôn ở đó. Nhưng đối với một số người ủng hộ, điều này giống như sự kết thúc. Đã đủ rồi. Điều gì ở bóng đá, điều gì ở Moyes mà không tạo ra hy vọng hay sự phấn khích? Câu trả lời nằm ở cái gọi là “chơi có phong cách”, một cụm từ thời thượng. Hoặc nó thể có miêu tả khác như “kiểm soát bóng” “Pressing tầm cao” …Nhưng mô tuýt này đương nhiên sẽ trái ngược với quan điểm kiểu như “bạn không lo chuyện mất bóng nếu bạn …không giữ nó” như Mourinho từng nói.

Câu hỏi về phong cách đã đeo bám Moyes. Những từ như thận trọng và tiêu cực đã trở thành chủ đề khi người ta nói về West Ham. Có những số liệu thống kê cho thấy West Ham làm những điều khác biệt với các đội khác - và rất khác với những đội có ngân sách và tham vọng. Đội bóng của Moyes không bao giờ ép sân nhiều như phần còn lại.

Theo định nghĩa của Opta, “ép sân” nghĩa là bạn bắt đầu chơi bóng ở phần sân phòng ngự của đối phương, không cho đối thủ thực hiện quá 3 đường chuyền. Căn cứ trên tiêu chuẩn này, West Ham có ít trận đấu “ép sân” nhất ở Premier League, còn Liverpool có nhiều nhất. Giành quyền kiểm soát bóng xung quanh vòng cấm đối phương là rất hiếm dưới thời Moyes. West Ham chỉ làm tốt hơn đội đứng cuối bảng Sheffield United về khoản này.

Thế nhưng, Moyes đâu có lỗi gì. Đội bóng cũng thuộc nhóm trung bình như West Ham nhưng áp dụng lối chơi “ép sân” là Brighton hiện đang đứng dưới West Ham 1 điểm trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, Moyes đã đưa đội của mình tới Brighton và giành chiến thắng hồi tháng 8, chỉ cần kiểm soát bóng 22% để đánh bại đội bóng của De Zerbi. Không đội nào mùa này cầm bóng ít hơn mức đó mà thắng trận ở Premier League như West Ham cả.

Trên thực tế, đây là 1 trong bảy trận đấu mà các đội có ít hơn 26% bóng ở Premier League giành chiến thắng tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải này. Riêng West Ham có 4 trận trong số đó. Họ là bậc thầy về phá bóng, chuyên gia giành chiến thắng mà không cần bóng. Nhưng khổ nổi, trong 5 giải đấu lớn nhất châu Âu, thì chỉ có 6 trong số 96 đội có tỷ lệ cầm bóng ít hơn West Ham. Thứ bóng đá này đang ngày càng bị lạc hậu, và đó là lý do chính khiến Moyes mất thiện cảm của người hâm mộ West Ham.

Và mọi thứ trở nên tệ đi khi đội bóng của ông trải qua 7 trận không thắng trên mọi đấu trường. Nếu các đội chơi theo cách tương tự như các đội thành công, những người ủng hộ vẫn có thể nhìn thấy con đường phía trước. Và ngược lại. Nói một cách đơn giản, West Ham chơi như một đội bóng tệ. Và khi họ thua trận theo cách họ thua, họ là một đội quá tồi.

“Chúng tôi muốn trở thành một đội bóng tốt hơn, chúng tôi đang cố gắng trở thành một đội bóng tốt hơn”, Moyes nói gần đây. "Nhưng có lẽ tại thời điểm này, chúng tôi phải trở lại là một đội chiến thắng, nơi chiến thắng không thực sự quan trọng như thế nào miễn là chúng tôi đạt được kết quả."

Chỉ có điều, Moyes đã được bổ nhiệm vào vị trí này từ tháng 12 -2019. Nếu yêu cầu một HLV lão làng, lại đang ở nhiệm kỳ thứ 2 của ông ta tìm ra một phong cách chơi bóng mới mẻ thì chả khác nào “làm khó”, chả bằng sa thải cho rồi.

Tin cùng chuyên mục