Tử chiến vì tốp 4

ĐÀO DŨNG

Lượt thi đấu thứ hai của vòng 17 sẽ chứng kiến cuộc chạm trạn quyết liệt giữa Lyon và Rennes để cạnh tranh vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng (BXH). Đây là cơ hội rất tốt để Lyon trở lại tốp 4 khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng Rennes chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với thầy trò HLV Bruno Genesio.

Lyon – Rennes, 21 giờ ngày 11-12

Quyết đấu ở sông Rhone

Đoàn quân của HLV Christian Gourcuff sẽ có chuyến hành quân đầy gian khó đến miền Đông Nam, để đối đầu với Lyon ngay tại lãnh địa ở vùng sông Rhone. Đến thời điểm hiện tại, Rennes đang có một màn trình diễn khá thuyết phục tại giải đấu danh giá nhất đất nước hình lục lăng, khi đang xếp thứ 4 trên BXH với 27 điểm và hơn Lyon 2 điểm. Thầy trò HLV Gourcuff đang vận dụng khá nhuần nhuyễn sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với lối chơi phòng thủ chặt, tấn công nhanh rất sắc nét. Chiến thắng 2-0 trước Quỷ xanh Saint Etienne cuối tuần trước đang giúp cho tinh thần của Rennes khá thoải mái trước chuyến làm khách này. Bên cạnh đó, Rennes cũng không tỏ ra kém cạnh Lyon ở thành tích đối đầu, khi có được 3 trận thắng, 3 trận hòa và 4 trận thua trong 10 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. HLV Gourcuff cho biết trước trận đấu: “Lyon là một đội bóng mạnh và luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch hàng năm, nhưng chúng tôi đang chơi khá ổn định và đoàn kết. Chúng tôi sẽ sẵn sàng đối mặt với thử thách trong cuộc đối đầu này”.

Ở bên kia chiến tuyến, Lyon đang rất muốn giành được chiến thắng ngay trên sân nhà trước sự chứng kiến của hơn 40.000 khán giả thân yêu, để vượt qua Rennes chiếm lại vị trí thứ 4 trên BXH. Với lực lượng đầy đủ các trụ cột, gồm Alexandre Lacazette, Mathieu Valbuena, Rachid Ghezzal, Corentin Tolisso…, những chú Sư tử Lyon đang sẵn sàng nghênh đón các đồng nghiệp đến từ vùng Bretagne và sẵn sàng “vồ chết" Rennes ngay tại lãnh địa sông Rhone. Tuy nhiên, HLV Bruno Genesio tỏ ra có phần lo lắng khi đội khách đang có phong độ thi đấu ổn định, ông cho biết trên trang L”Equipe: “Đây sẽ là một trận đấu khó khăn với chúng tôi khi họ (Rennes) đang có phong độ cao, toàn đội phải cố gắng và nỗ lực hơn trong cuộc chạm trán này”.

Lyon (trước) quyết tâm đòi lại vị trí thứ 4 trên BXH của Rennes (sau).

Toulouse – Lorient, 2 giờ ngày 11-12

Chủ nhà lấn lướt

Thầy trò HLV Pascal Dupraz sẽ có cuộc tiếp đón Lorient trên sân nhà Municipal ở vòng đấu này. Hiện lực lượng của Toulouse đang bị sứt mẻ khi Issa Diop và Alexis Blin vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân, hơn nữa, Tongo Doumbi, Christopher Julien và Steeve Yago còn đang bị đình chỉ thi đấu. Tuy vậy, HLV Dupraz vẫn còn các trụ cột như Ola Toivonen, Martin Braithwaite hay Jimmy Durmaz.

Bên cạnh đó, Toulouse đang được đánh giá cao hơn các đồng nghiệp bên đội khách rất nhiều, khi Lorient đang thi đấu rất bết bát từ đầu mùa giải và đang xếp tận đáy BXH và chỉ được 12 điểm sau 17 vòng đấu. Chính vì vậy, khả năng giành chiến thắng của thầy trò HLV Dupraz là khá cao nếu như thi đấu đúng khả năng của mình. Chiến lược gia 54 tuổi người Pháp tự tin cho biết trên trang chủ L’Equipe: “Sân nhà là một lợi thế lớn của chúng tôi trước họ (Lorient). Nếu như chúng tôi thi đấu tập trung và bình tĩnh, chúng tôi có khả năng sẽ giành được một kết quả có lợi”.

° Chủ tịch Jean-Michel Aulas công bố tham vọng tại Europa League sau thất bại.

Đích thân ông chủ Lyon đã chính thức xác nhận đội bóng vùng sông Rhone bị loại khỏi Champions League là một thất bại. Bên cạnh đó, chủ tịch Michel Aulas cũng công bố tham vọng lớn của mình tại đấu trường Europa League, nơi mà thầy trò HLV Bruno Genesio “đủ sức” để làm nên chuyện lớn. Ông chủ Lyon cho biết trên trang chủ L’Equipe: “Chúng tôi sẽ bước vào một cuộc cạnh tranh mới khi đó đội bóng phải gạt thất bại tại Champions League sang một bên. Kết quả này là một cánh cửa mở rộng đưa chúng tôi đến Europa League, nơi mà tôi sẽ làm bất cứ điều gì để “giải thích” cho các cầu thủ biết rằng đội bóng có tham vọng để giành được chiếc cúp vô địch”.

° Samir Nasri “chê” Lyon còn quá non ở đấu trường Champions League.

Tiền vệ đang thi đấu cho Sevilla đã thẳng thừng lên tiếng “cho rằng Lyon chưa  đủ “tầm” để thi đấu tại giải đấu danh giá nhất cho các CLB mạnh nhất tại lục địa già. Cựu cầu thủ Marseille cho biết trên trang chủ L’Equipe: “Lyon là một đội bóng lớn nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm ở những trận đấu ở đẳng cấp hàng đầu châu lục”.  Bên cạnh đó, Samir Nasri đã dành nhiều lời khen ngợi và khích lệ tinh thần của các đồng đội tại Sevilla, sau khi chính thức giành được vé vào vòng knock out 1/16 tại Champions League. Tiền vệ gốc Phi cho biết trên trang chủ L’Equipe: “Mặc dù hầu hết chúng tôi được sử dụng tại Europa League, nhưng chúng tôi có kinh nghiệm và có đủ đẳng cấp để thi đấu tại Champions League”.

Đ.D

ĐÀO DŨNG

Tin cùng chuyên mục