Giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM

Trần Tuấn Kiệt tiếp nối mạch thắng tiến gần đến chiếc Áo xanh

Tay đua trẻ Trần Tuấn Kiệt (Dofagan Đồng Tháp) đang chứng tỏ cho giới chuyên môn và người hâm mộ - anh mới chính là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc Áo xanh chung cuộc khi một lần nữa về nhất chặng 8 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á diễn ra sáng nay.

Trần Tuấn Kiệt lại mừng chiến thắng bằng tạo hình chữ T. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Trần Tuấn Kiệt lại mừng chiến thắng bằng tạo hình chữ T. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Vẫn như các chặng vừa qua, chặng 8 từ Thanh Hoá đi Vinh (141km), đội Tập đoàn Lộc Trời vẫn chủ động kiểm soát tốc độ nhằm bảo vệ chiếc Áo vàng cho Quàng Văn Cường. Tuy nhiên ngày hôm nay, các đội mạnh tổ chức tấn công nhiều hơn khiến cho An Giang phải vất vả chống đỡ.

Đợt tấn công đáng chú ý nhất khoảng 20 tay đua bỏ lại tốp sau 1 phút 30 giây, trong đó có: Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời), Minh Việt (TPHCM Vinama), Minh Tuấn (GSB Đồng Nai), Nguyễn Quốc Bảo (Dược Domesco Đồng Tháp). Đây là các ứng viên Áo vàng tiềm ẩn của 4 đội mạnh nên các HLV rất cân nhắc xem thế này có phù hợp với đội mình hay không rồi quyết định thả đi hay bắt lại.

Trần Tuấn Kiệt tiếp nối mạch thắng tiến gần đến chiếc Áo xanh ảnh 1 Quang cảnh đường đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nếu xét riêng 4 tay đua này, chắc chắn TPHCM sẽ không cho đi vì Minh Việt được xem yếu thế hơn so với 3 người còn lại về khả năng đi đèo. Tuy nhiên trong nhóm đầu, TPHCM có ngoại binh của đội 2 Konstantin Nekrasov (TPHCM New Group) nên An Giang và Đồng Tháp sẽ khó lòng chấp nhận dù Gạo Hạt Ngọc Trời cũng gởi ngoại binh Ali lên tốp đầu. Vì trong tương lai, khả năng Ali sẽ “dưới màu”, trong khi Đồng Tháp bị thiệt vì đội 2 không có ngoại binh.

Và nếu đội đua đất Sen Hồng có ngoại binh đi nữa, nhưng Konstantin Nekrasov vẫn được đánh giá trên cơ do đội hình 2 TPHCM, các nội binh chạy đồng đội tính giờ tốt nhất. Giả sử TPHCM mà đánh ngay chỗ Konstantin Nekrasov, chắc chắn An Giang và Đồng Tháp không bao giờ cho đi.

Trần Tuấn Kiệt tiếp nối mạch thắng tiến gần đến chiếc Áo xanh ảnh 2 Pha so kè tốc độ ở đích đến. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thế trận xiềng xích giữa các đội mạnh với nhau, một lần nữa đoàn đua phải giải quyết bằng màn so kè tốc độ tại đích đến. Giải toả được áp lực và về nhất chặng 7 hôm qua, tay đua Trần Tuấn Kiệt (Dofagan Đồng Tháp) tiếp tục thăng hoa rút thắng hai tay đua chủ chốt của Tập đoàn Lộc Trời là Quàng Văn Cường, Nguyễn Tấn Hoài lần thứ 2 bước lên bục vinh quang.

Với kết quả này, Trần Tuấn Kiệt đã tiệm cận được với chiếc Áo xanh của Quàng Văn Cường – chỉ thua sít sao đúng 1 điểm. Nếu như trước khi bước vào cuộc đua, Tập đoàn Lộc Trời được xem là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc Áo xanh với 3 mũi Quàng Văn Cường, Nguyễn Tấn  Hoài và đặc biệt là ngoại binh được đánh giá có nước rút tốt Roman Maikin.

Thế nhưng không hiểu 3 chặng đua vừa qua, Roman Maikin có vấn đề gì hay là do chiến thuật của An Giang mà tay đua người Nga lại không có được thứ hạng cao. Anh đang kém Quàng Văn Cường đến 22 điểm và Trần Tuấn Kiệt đến 21 điểm. Nhưng ở thời điểm hiện tại, dù đang thua Quàng Văn Cường 1 điểm, nhưng về lâu về dài thì người đang giữ chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh sẽ khó so tài về nước rút với Trần Tuấn Kiệt. Theo nhận định của chúng tôi, Trần Tuấn Kiệt đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc Áo xanh. Bởi ngoài Quàng Văn Cường, các hảo thủ như Roman Maikin, Nguyễn Tấn Hoài, Lê Nguyệt Minh đang tụt điểm xa so với tay đua của đội 2 Đồng Tháp.

Trần Tuấn Kiệt tiếp nối mạch thắng tiến gần đến chiếc Áo xanh ảnh 3 Quàng Văn Cường tiếp tục mặc chiếc Áo vàng sau 8 chặng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các danh hiệu không có gì thay đổi sau chặng 8. Quàng Văn Cường tiếp tục mặc Áo vàng lẫn Áo xanh. Tay đua Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) mặc Áo trắng và TPHCM Vinama đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và TPHCM New Group.

Ngày mai, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình – Tôn Đông Á sẽ nghỉ dưỡng sức và ngày mốt sẽ thi đấu chặng 9 từ Vinh đi Quảng Bình với lộ trình dài nhất giải 207,5 km.

Tin cùng chuyên mục