Trần Tuấn Kiệt lập hattrick chặng tại Cúp xe đạp Truyền hình TPHCM

Một lần nữa, tay đua Trần Tuấn Kiệt (Dofagan) tận dụng thế mắt xích thể hiện nước rút dũng mãnh lần thứ ba giành chiến thắng chặng ở cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM “Non sông liền một dải” năm 2020.

Tay đua Trần Tuấn Kiệt vui mừng tại đích đến. Ảnh: HOẢNG HÙNG
Tay đua Trần Tuấn Kiệt vui mừng tại đích đến. Ảnh: HOẢNG HÙNG

Trước khi bước vào chặng 14 diễn ra sáng nay từ Nha Trang đi Phan Rang (135 km), TPHCM đang thâu tóm 4 danh hiệu quan trọng từ đồng đội, Áo vàng, Áo đỏ, Áo trắng. Chính vì thế, họ phải sử dụng chiến thuật bảo vệ, dàn quân kiểm soát tốc độ, khoá giải các đợt tấn công từ nhiều đối thủ trực tiếp như Bike Life Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời.

Trần Tuấn Kiệt lập hattrick chặng tại Cúp xe đạp Truyền hình TPHCM ảnh 1 Các tay đua đang đi qua khu vực gần sân bay Cam Ranh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Diễn biến đường đua có phần yên lắng trước đỉnh đèo Vĩnh Hy có tính điểm Áo đỏ “Vua leo núi”. Tay đua Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) là người đầu tiên lên đỉnh nhưng không ảnh hưởng gì đến người đang mặc chiếc Áo đỏ Javier (TPHCM). Thế nhưng kể từ khúc đường đèo này, cả 3 đội Bike Life Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Mục đích chính của 3 đội trên muốn tấn công vào vị trí nhất đồng đội của TPHCM đang nắm giữ, chứ chiếc Áo vàng là rất khó khăn.

Mặc dù bị tấn công từ nhiều hướng, nhưng phải công nhận đội hình TPHCM khá bình tĩnh cho việc giữ nhịp thế trận. Không chỉ bảo vệ chiếc Áo vàng của Nguyễn Trường Tài, Áo đỏ javier, Áo trắng Nguyễn Văn Bình, HLV Đỗ Thành Đạt quyết định giữ luôn giải đồng đội. Chắc có lẽ đây chưa phải là thời điểm mà TPHCM phải buông giải đồng đội để dễ bảo vệ cho 3 chiếc Áo cá nhân. Theo nhận định của chúng tôi, có thể đến chặng Đà Lạt xong, tuỳ vào diễn biến mà HLV Đỗ Thành Đạt sẽ có quyết định dứt khoát hơn. Nếu cảm thấy đủ lực, ông sẽ “ôm” luôn vị trí nhất đồng đội, còn không sẽ phải suy tính có bỏ hay không nhằm bảo vệ chắc chắn hơn cho chiếc Áo vàng mà HLV Đỗ Thành Đạt luôn đặt mục đích chính.

Trần Tuấn Kiệt lập hattrick chặng tại Cúp xe đạp Truyền hình TPHCM ảnh 2 Các tay đua Bike Life Đồng Nai phát pháo tấn công. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mặc dù vậy, HLV Đỗ Thành Đạt chấp nhận chịu thiệt một chút về thời gian giải đồng đội nhằm bảo vệ thế cho chiếc Áo vàng của Nguyễn Trường Tài. Như chúng ta đã biết, hiện tại Áo vàng Nguyễn Trường Tài đang tạo khoảng cách 25 giây với đối thủ khác đội gần nhất Nguyễn Tấn Hoài. Do tay đua Domesco Đồng Tháp từng giữ chiếc Áo vàng 12 chặng vừa qua có nước rút tốt, nên HLV Đỗ Thành Đạt không muốn đoàn đua hôm nay về đích một chùm tranh nước rút. Nếu Tấn Hoài về nhất chặng, anh sẽ nhận 10 giây thưởng để rút ngắn khoảng cách với Nguyễn Trường Tài. Chính vì thế ở giải đoạn cuối, TPHCM chấp nhận để 4 tay đua thoát đi về trước chỉ vài giây so với tốp Áo vàng nhằm phá nước cờ của Domesco Đồng Tháp. Họ chấp nhận thiệt vài giây đồng đội để giữ khoảng cách không thay đổi cho Áo vàng Nguyễn Trường Tài.

Trong 4 tay đua đi đầu, tay đua trẻ Trần Tuấn Kiệt (Dofagan Đồng Tháp) xuất sắc rút thắng Nguyễn Văn Đức (Bike Life Đồng Nai), Lê Hải Đăng (Domesco Đồng Tháp) lần thứ 3 bước lên bục vinh quang. Thế nhưng, kết quả này không ảnh hưởng gì đến việc bảo vệ Áo vàng của TPHCM.

Trần Tuấn Kiệt lập hattrick chặng tại Cúp xe đạp Truyền hình TPHCM ảnh 3 Các tay đua TPHCM vẫn bình tĩnh giữ được đội hình máy kéo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chơi nỗ lực trong sáng nay, TPHCM đã bảo vệ thành công chiếc Áo vàng cho Nguyễn Trường Tài, chiếc Áo đỏ cho Javier, chiếc Áo trắng cho tay đua đội 2 Nguyễn Văn Bình (TPHCM MM Mega Maket) và nhất đồng đội sau 14 chặng. Chiếc Áo xanh vẫn thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp).

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 15 từ Phan Rang đi Đà Lạt dài 123 km. Đây được xem là chặng đua quyết định khi các VĐV chinh phục hai đèo Ngoạn Mục và Prenn.

Tin cùng chuyên mục