
Sau khi xứ Catalonia tuyên bố độc lập trước ngày vòng 10 La Liga diễn ra, nhiều lo ngại cho rằng trận đấu giữa Real với đội chủ nhà Girona sẽ bị hoãn Tuy nhiên, bất ổn chỉ ảnh hưởng ở khía cạnh chính trị và các mặt khác, còn đối với bóng đá dường như không.
Rõ nhất Real vẫn tiến hành di chuyển đến Girona một cách an toàn, chính quyền nơi đây cũng bố trí hơn 100 cảnh sát để bảo vệ HLV Zinedine Zidane và các học trò. Ngay cả khi lưu trú tại khách sạn Palau de Bellavista, Real cũng được cảnh sát bảo vệ một cách nghiêm ngặt nhất.
Chưa hết, để trấn an cả người hâm mộ đội khách lẫn đội chủ nhà, nguồn tin từ BLĐ Girona tiết lộ với Marca rằng, trận đấu vẫn được diễn ra bình thường, đồng thời đập tan tin đồn sẽ có nguy cơ bị hoãn. Trước đó, tin đồn này được đưa ra trên cơ sở như những gì diễn ra trước cuộc đối đầu giữa Barcelona và Las Palmas vừa qua. Bởi lẽ, giới chức nơi đây quan ngại những bất ổn có thể ảnh hưởng đến an toàn các cầu thủ và CĐV 2 bên, cho nên nếu hoãn là sẽ quyết định tối ưu nhất.
Nói về vấn đề này, HLV Pablo Machin của Girona cũng cho biết: “Chưa có bất cứ lý do gì để tạo nên nhiều sự báo động. Tôi ở đây hơn 3 năm và chưa thực sự thấy có điều gì bất ổn. Người hâm mộ nơi đây rất tôn trọng quyền công dân và thích thú với giải La Liga. Đối với chúng tôi đây là một bữa tiệc, khi một trong những đội xuất sắc nhất thế giới đến thi đấu”.