Tour of Flanders 2017: Cuối cùng Gilbert cũng lên ngôi

Là một cua-rơ kỳ cựu có thâm niên thi đấu ở giải đấu tại quê nhà Tour of Flanders, nhưng trong quá khứ, chưa bao giờ Philippe Gilbert (Bỉ, Quick-Step Floors, cựu vô địch đường trường thế giới) lại có cơ hội mỉm cưới với chiến thắng, dù từng xếp hạng 3 chung cuộc hồi năm 2009 và 2010 (thua Fabian Cancellara và tay đua đồng hương Tom Boonen).

Là một cua-rơ kỳ cựu có thâm niên thi đấu ở giải đấu tại quê nhà Tour of Flanders, nhưng trong quá khứ, chưa bao giờ Philippe Gilbert (Bỉ, Quick-Step Floors, cựu vô địch đường trường thế giới) lại có cơ hội mỉm cưới với chiến thắng, dù từng xếp hạng 3 chung cuộc hồi năm 2009 và 2010 (thua Fabian Cancellara và tay đua đồng hương Tom Boonen).

Philippe ngạo nghễ vác chiếc xe đua vượt qua đích đến.

Tuy nhiên, với màn trình diễn xuất sắc đêm 3-4, khi tung ra cú tấn công sô lô ngoạn mục, đánh bại ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch, cũng là cua-rơ “đồng hương đàn em” Greg van Avermaet (BMC Racing), cùng với người đồng đội Niki Terpstra (Hà Lan) và Dylan van Baarle (Hà Lan, Cannondale-Drapac) với khoảng cách lên đến 29 giây, cuối cùng thì, Gilbert cũng đã có được chiến thắng ở giải đua lớn nhất trên đất Bỉ thân yêu.

Gilbert, năm nay đã 34 tuổi, đã tổ chức tấn công đơn độc ở kilomet thứ 55 trên chặng đường đua dài 261 kilomet. Anh đã được hưởng lợi to lớn khi ĐKVĐ đường trường thế giới là Peter Sagan (Slovakia, Bora-Hansgrohe) cùng với một số tay đua khác, trong đó có Van Avermaet, đã bị tai nạn khi còn cách đích đến khoảng 17 kilomet. Nhưng cho dù chuyện đó không xảy ra, cũng chẳng có ai có thể đuổi kịp một Gilbert lao nhanh về đến đích như thể đây là ngày cuối cùng mà anh còn tồn tại trên cõi đời này. Trong khi đó, trên con đèo Taaienberg, cách đích đến 37 kilomet, đồng đội của Gilbert là Tom Boonen đã buộc phải từ bỏ giấc mơ thắng danh hiệu Tour of Flanders thứ 4, và cũng là cuối cùng trước khi giải nghệ, khi gặp trục trặc với chiếc xe đua của mình. Nhìn chung, Gilbert đã đăng quang đầy xứng đáng.

Vượt qua đích đến với sự tự tin đến nỗi, bước xuống xe đi bộ và vác chiếc xe đua qua đầu, Gilbert cho biết anh muốn dành tặng chiến thắng này cho “tiền bối” Claude Criquelion, người ở xứ Walloon cuối cùng đăng quang Tour of Flanders, hồi 30 năm về trước: “Tôi đã nghĩ về ông ấy rất nhiều trong cái ngày đặc biệt này. Giờ đây, tôi đã sở hữu 3 hệ giải Monument, ngoài Tour of Flanders, đó còn là Tour of Lombardy và Liege-Bastogne-Liege. Tôi thề sẽ thắng 2 hệ giải còn lại, đó là Milan-San Remo, nơi tôi đã tiến đến chiến thắng rất gần, và tôi sẽ kiểm tra bản thân ở Paris-Roubaix. Sự nghiệp của tôi còn lâu mới kết thúc. Nên tôi muốn thực hiện ước mơ của mình”.


HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Boonson (áo xanh) đang nỗ lực bám theo Zhenye

ASIAD 19: Cựu vô địch SEA Games - thần đồng Thái Lan Puripol Boonson giành HCB cự ly chạy 100m nam

Puripol Boonson, thần đồng chạy nước rút mới 17 tuổi người Thái Lan, và là cựu vô địch SEA Games, vừa giành được tấm huy chương đẳng cấp ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp. Ở vòng thi chung kết cự ly chạy 100m nam tại Asian Games đang diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc), anh chỉ để thua mỗi chân chạy của nước chủ nhà là Xie Zhenye, giành HCB với thành tích cá nhân tốt nhất là 10 giây 02.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Bellingham lại là người hùng của Real Madrid. Arsenal và Man.United choáng váng

Lượt trận Champions League đêm thứ Ba là dấu ấn của người Anh. Nếu ngôi sao trẻ người Anh Jude Bellingham một lần nữa tạo nên sự khác biệt cho Real Madrid trong chiến thắng ly kỳ 3-2 trước Napoli, thì 2 đội bóng hàng đầu Premier League là Man.United và Arsenal lần lượt bị Galatasaray và Lens đánh bại.