Tổng thống Brazil ủng hộ Vinicius trước nạn phân biệt chủng tộc

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã góp tiếng nói quan trọng nhất trong làn sóng bày tỏ ủng hộ Vinicius Junior, sau khi ngôi sao chạy cánh của Real Madrid liên tiếp trở thành mục tiêu lạm dụng và phân biệt chủng tộc của người hâm mộ tại Tây Ban Nha.
Vinicius Junior rất tức giận tố cáo kẻ đã lạm dụng mình.
Vinicius Junior rất tức giận tố cáo kẻ đã lạm dụng mình.

Sự cố mới nhất diễn ra trong trận thua 0-1 của Real Madrid trên sân Valencia vào Chủ nhật. Người hâm mộ Valencia đã được quay phim cho thấy đang hô vang “con khỉ” nhằm vào Vinicius, một cầu thủ da đen người Brazil. Trận đấu đã bị dừng gần 10 phút trong hiệp 2 tại Mestalla khi trọng tài Ricardo De Burgos Bengoetxea kích hoạt giao thức chống phân biệt chủng tộc của bóng đá Tây Ban Nha, cảnh báo người hâm mộ rằng bất kỳ bình luận phân biệt chủng tộc nào nữa sẽ dẫn đến việc trận đấu bị tạm dừng. Vinicius ban đầu cho biết anh không muốn tiếp tục thi đấu, nhưng sau đó quyết định trở lại sân sau khi thảo luận với HLV Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, ở phút 90+7, cầu thủ này đã phải nhận thẻ đỏ sau màn xô xát với các cầu thủ Valencia.

HLV Ancelotti sau trận đấu đã lên án hành vi của người hâm mộ Valencia, và cáo buộc La Liga thiếu hành động mạnh mẽ để ngăn việc này. Vấn đề nóng bỏng trên truyền thông cũng được Tổng thống Brazil chú ý, và ông bày tỏ sự ủng hộ cầu thủ của mình trong một cuộc họp báo bên lề hội nghị G7 ở Nhật Bản, kêu gọi FIFA, LĐBĐ Tây Ban Nha và các tổ chức bóng đá khác cần phải thực hiện các biện pháp để ngăn chặn vấn nạn này. Tổng thống Brazil nhấn mạnh: “Thật không công bằng khi một cậu bé nghèo khó đang cố gắng vươn lên, cố gắng trở thành một cầu thủ xuất sắc nhất ở Real Madrid, cố gắng trở thành một những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lại bị xúc phạm ở mọi sân vận động mà cậu ấy đến”.

Cầu thủ người Brazil thảo luận với HLV Carlo Ancelotti trước khi quyết định thi đấu tiếp.

Cầu thủ người Brazil thảo luận với HLV Carlo Ancelotti trước khi quyết định thi đấu tiếp.

Về phần mình, Vinicius cũng giận dữ bày tỏ quan điểm trên Instagram: “Đó không phải là lần đầu tiên, hay thứ hai hay thứ ba. Phân biệt chủng tộc trở thành điều bình thường ở La Liga. Giải đấu cho rằng điều đó là bình thường, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng vậy và vì thế các đối thủ khuyến khích điều đó. Tôi rất tiếc. Chức vô địch từng thuộc về Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano và Messi, nhưng ngày nay nó thuộc về những kẻ phân biệt chủng tộc. Một quốc gia tươi đẹp, chào đón tôi và tôi yêu quý, nhưng lại đang xuất khẩu hình ảnh của một quốc gia phân biệt chủng tộc với thế giới…”

Theo ESPN, sự thất vọng của Vinicius đang dẫn đến việc anh nghiêm túc cân nhắc rời Real Madrid. Các nguồn tin cho biết tuyển thủ Brazil hiện đang “đến giới hạn” sau quá nhiều lần trở thành mục tiêu bị lạm dụng. Nhận 10 thẻ vàng (nhiều nhất đội) và là chủ nhân chiếc thẻ đỏ duy nhất của đội tại La Liga mùa này, từ một cầu thủ chạy cánh chắc chắn là quá bất thường, nó cho thấy anh đã chịu sự công kích này từ quá lâu.

Tin cùng chuyên mục