“Chúng tôi luôn thể hiện tâm thế cố gắng để không bao giờ làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải thất vọng. Với tất cả sự nỗ lực thì hy vọng ở giải đấu lần này, tôi và các tuyển thủ sẽ đem đến những trận cầu hay, những kết quả tốt nhất và cố gắng làm những điều to lớn cho bóng đá Việt Nam”, trích đoạn phát biểu của ông Park ở buổi gặp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện hôm 31-12.
Ông Park không dám đưa ra mục tiêu cụ thể cho đấu trường châu lục sắp đến. Bởi ông thừa hiểu những khó khăn đang chờ đón U23 Việt Nam ở phía trước. Liên tiếp chiến công trong 2 năm qua đã nâng vị thế của bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới. Chính thước đo quá khứ khiến người hâm mộ đòi hỏi về một kết quả nhiều hơn như thế vào ông Park và học trò.

Tấm vé tham dự Olympic 2020 là đích đến đã đặt ra những thức thách cho U23 Việt Nam. Không chỉ vượt qua kỳ vọng từ người hâm mộ, mà sự dòm ngó, soi mói từ các đối thủ là điều ông Park đang hết sức lưu ý.
Qua lời phát biểu với Bộ trưởng, ông Park không muốn tự tạo áp lực cho bản thân cũng như học trò. Sự thoải mái nhất để chiến đấu là điều mà ông muốn hướng đến. Nhiều lần trả lời với giới truyền thông, ông Park chỉ hạ chỉ tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng.
Điều tương tự cũng được Quang Hải phát biểu hôm 26-12: “U23 Việt Nam chỉ hướng đến từng trận đấu một nhằm có thể đạt kết quả tốt nhất, chứ không nghĩ chuyện xa vời để tự tạo áp lực cho bản thân”.
Ít ngày nữa, ông Park trở về với U23 châu Á, giải đấu mà theo tác giả Pilwoong Seo nhận xét trang Segye (Hàn Quốc) là: “Khởi đầu cho phép mầu Park Hang-seo”. Ông Park trở lại Thái Lan, nơi ông đã bắt đầu cho những kỷ niệm đẹp sau này với đội tuyển U23 bằng giải đấu đầu tiên M-150 Cup 2017.

Ngày 11-10 của 3 năm trước, HLV Park Hang-seo ra mắt bóng đá Việt Nam với 2 lời hứa. Thứ nhất, đưa đội tuyển Quốc gia vào top 100 Thế giới. Thứ hai, giúp đội tuyển U23 vốn rệu rã sau thành tích bết bát tại SEA Games 2017 tạo nên những cú sốc ở VCK Giải U23 châu Á 2018. Dĩ nhiên, lời nói của ông Park bị đặt trong sự nghi ngờ lớn.
Nhưng sau tất cả, ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đó, bóng đá Việt Nam dưới “triều đại” Park Hang-seo lên “như diều gặp gió”. Ông Park trở thành biểu tượng của đất nước Việt Nam, là cầu nối hữu nghị giữa hai nước Việt - Hàn. Học trò của ông là niềm tự hào, thần tượng của giới trẻ đất nước.
Những lời hứa, ông Park đều thực hiện được. Càng không có chuyện ông thất hứa. Đặt trong bối cảnh vận mệnh bóng đá Việt Nam đang lên, hi vọng cái son của HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục phát thảo nên những câu chuyện cổ tích ở xứ chùa Vàng vào mùa xuân tháng 1 năm nay.