Thua Viettel trên sân nhà, HA.GL tiếp tục chìm ở cuối bảng

Trận đấu sớm của vòng 5 V-League 2023-2024 diễn ra vào tối 8-12 trên sân Pleiku giữa hai đội HA.GL và Viettel đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội khách. Cả 3 bàn thắng đều được ghi ở nửa đầu của hiệp 1 trong thời điểm mà đôi bên cùng mở thế trận đôi công để quyết tìm bàn thắng sớm.

Minh Vương ghi bàn mở tỷ số nhưng không cứu vãn trận thua của HA.GL
Minh Vương ghi bàn mở tỷ số nhưng không cứu vãn trận thua của HA.GL

Trước trận đấu này, HA.GL gặp những khó khăn về tâm lý khi đã qua 5 trận chưa nếm mùi chiến thắng ở cả hai mặt trận V-League và Cúp Quốc gia. Vì thế HLV Kiatisak đã tung lực lượng mạnh nhất vào đội hình xuất phát với Vũ Hải, Ngọc Quang, Quang Nho, Quốc Việt, Tuấn Anh, Minh Vương, Jhon Cley… Ở bên kia sân, Viettel cũng không khá hơn khi vừa trắng tay trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất buộc thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh chịu nhiều sức ép.

Ở vào thế trận tấn công cởi mở ấy, Minh Vương đã làm nổ tung các khán đài sau bàn mở tỷ số vào phút 14 từ cú dứt điểm cận thành. Nhưng khi mà đội chủ nhà chưa kịp điều chỉnh thế trận thì họ đã bị đối phương gỡ hòa chỉ sau đó 2 phút. Đường chuyền ngang từ biên phải của Hoàng Minh được Bruno kết thúc bằng cú sút căng tung lưới đội chủ nhà.

Trận đấu trở về lại vạch xuất phát và lúc này chính đội khách lại lên tinh thần và khu trung tuyến của họ vận hành khá tốt, nhất là các đường tấn công từ biên. Phút 20, cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang đã ghi tên vào danh sách ghi bàn sau cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Vũ Hải nâng tỷ số 2-1 cho Viettel.

409550956-896271392163576-8910155919991634205-n-9289.jpg
Trận thua đã tiếp tục giữ chân HA.GL ở vị trí cuối bảng

Bị dẫn bàn, các cầu thủ HA.GL buộc đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ và tạo được 1 số cơ hội nguy hiểm trong thời gian còn lại của hiệp 1 nhưng không tận dụng thành công. Sang hiệp 2, HLV Kiatisak có những điều chỉnh nhằm làm mạnh hơn hàng công, thậm chí rút cả Tuấn Anh rời sân để tung các cầu thủ trẻ nhằm đua sức cùng đội khách. Nhưng thế trận phòng ngự chắc chắn của đội khách với bộ đôi Thanh Bình, Tiến Dũng chỉ huy đã không tạo nhiều cơ hội cho các tiền đạo đội chủ nhà.

Thua 1-2 ở trận này, HA.GL tiếp tục đứng cuối bảng với 2 điểm sau 5 vòng đấu mà chưa có được trận thắng nào. Giai đoạn khởi đầu mùa này khá gian truân với thầy trò HLV Kiatisak.

Tin cùng chuyên mục