Thua tan nát, Zidane vẫn được bảo vệ

Thất bại nặng nề trong trận El Clasico, HLV Zinedine Zidane vẫn được các học trò mà điển hình hậu vệ Marcelo tin tưởng và nguyện bảo vệ đến chết trước làn sóng chỉ trích.

Marcelo (trái) nguyện bảo vệ Zidane cho đến chết. Ảnh Getty Images.
Marcelo (trái) nguyện bảo vệ Zidane cho đến chết. Ảnh Getty Images.

Trắng tay tại El Clasico, Real Madrid xem như đã cạn hy vọng vô địch. Với việc để Barcelona dẫn đến 14 điểm trên BXH và dù thi đấu ít hơn 1 trận, nhưng dường như cũng không có cơ hội nào cho Real trong hy vọng lật ngược tình thế.

Để xảy ra bi kịch như hiện tại, tất nhiên lỗi lớn phải thuộc về HLV Zidane. Theo phân tích của giới chuyên môn, Zidane đã phạm 2 sai lầm chính. Đầu tiên việc sử dụng Mateo Kovacic trong kế hoạch tạo gọng kìm để hạn chế tầm ảnh hưởng của Lionel Messi. Kế đến, quá thận trọng trong khâu tấn công. Đáng lý ra, Zidane nên sử dụng Marco Asensio và Gareth Bale cho vị trí 2 biên ngay từ đầu chứ không phải đến khi bị dẫn trước 2 bàn. Bởi lẽ, quan điểm của giới chuyên môn cho rằng Real cần sức tấn công tối đa để kết liễu đối phương càng sớm càng tốt.

Thua thì cũng đã thua, và HLV Zidane là người chịu áp lực hơn cả. Nhưng chí ít chiến lược gia người Pháp vẫn còn thấy an ủi được phần nào khi các học trò vẫn đứng sau Zidane vào giai đoạn khó khăn này.

Trả lời phỏng vấn mới đây, hậu vệ Marcelo cho biết: “Người hâm mộ tại Bernabeu rất đòi hỏi, chơi cho Real luôn có áp lực và đòi hỏi cực lớn với rất nhiều cầu thủ…đó là cách thức mà ai cũng phải thích nghi nếu muốn thi đấu tại đây. Sai lầm bố trí đội hình ư? Không có sai lầm nào cả, tôi sẽ đứng sau Zidane để ủng hộ quan điểm của ông ấy, tôi sẽ bảo vệ ông ấy đến chết. Nhiều người cứ chỉ trích mà dường như đã quên mất những gì Zidane giành được cho Real. Chúng tôi đã giành được 5 danh hiệu trong năm nay, và điều này chưa kết thúc câu chuyện. Zidane là một huấn luyện viên tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng đội hình là tốt, và chúng tôi đang ở bên cạnh ủng hộ ông ấy cho đến chết”.

Ngoài nói về việc nguyện bảo vệ Zidane đến chết, Marcelo cũng tiết lộ nội dung mà Zidane động viên các học trò sau thất bại: “Chúng ta phải đi ra đó với tư thế ngẩng cao đầu. Đó là cách nên làm. Bóng đá là như vậy: hôm nay bạn đang hạnh phúc, nhưng ngày tiếp theo có thể buồn”.

Tin cùng chuyên mục